S
au Thế chiến II, nước Đức trở nên hoang tàn. Khi ấy, hai người Mỹ đến thăm một người dân Đức vẫn đang sống dưới hầm trú ẩn. Sau khi rời khỏi, hai người đó vừa đi vừa trò chuyện với nhau.
Một người hỏi, “Anh nghĩ người Đức có thể tái thiết đất nước không?”.
Người kia ngay lập tức trả lời, “Họ hoàn toàn có thể làm được điều đó”.
“Sao anh dám khẳng định như thế?”
Anh này trả lời câu hỏi của bạn mình bằng một câu hỏi khác, “Thế anh có để ý thấy họ đặt thứ gì trên bàn trong căn hầm u tối đó không?”.
“Một bình hoa.”
“Đúng vậy. Nếu trong hoàn cảnh khốn khó đến thế mà họ vẫn không quên trưng một bình hoa tươi thì tôi tin chắc họ thừa sức xây dựng lại đất nước từ đống hoang tàn.”
Bông hoa trong hầm tối tượng trưng cho niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp. Ngỡ là hão huyền nhưng trong lúc khó khăn nhất, đóa hoa đó chính là động lực thúc đẩy con người vượt qua sự nghiệt ngã của cuộc sống. Chỉ cần không nhụt chí và giữ vững tinh thần lạc quan thì chúng ta vẫn có thể thoát khỏi vực thẳm. Thái độ tích cực chính là dòng suối mát lành và ánh sáng hy vọng cho cuộc đời của chính ta.