T
rong một bữa tiệc, Mark Twain*** ngồi đối diện một phụ nữ. Theo phép lịch sự, ông gật đầu chào, không quên kèm theo lời khen ngợi, “Cô thật xinh đẹp”.
*** Mark Twain (1835 - 1910) là nhà văn, tiểu thuyết gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng của Mỹ. Ông được độc giả Việt Nam biết đến qua các tác phẩm Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn,…
Người phụ nữ đó chẳng những không hề cảm kích mà còn cao ngạo đáp, “Rất tiếc là tôi không thể cho ông lời khen tương tự”.
Mark Twain bình thản nói, “Không sao, cô cứ nói dối giống tôi là được mà”.
Người phụ nữ nghe xong thì không nói được lời nào, mặt cúi gằm vì xấu hổ.
Nếu bạn ném ra một hòn đá, có ngày người bị vấp té chính là bạn. Nếu bạn nói lời cay nghiệt, sau cùng cũng chính bạn sẽ rước lấy nhục nhã.