T
iều phu và học giả cùng đi chung trên một chiếc thuyền. Khi ra đến giữa sông, học giả lấy làm buồn chán bèn rủ tiều phu chơi trò đoán chữ. Tự nhận thấy mình là người hiểu sâu biết rộng nên ông có ý muốn nhường người tiều phu và giao kèo như sau: nếu ông thua thì ông sẽ trả cho tiều phu mười đồng, còn nếu tiều phu thua thì chỉ cần đưa cho ông năm đồng.
Tiều phu ra câu đố trước, “Vật gì khi ở dưới sông nặng đến ngàn cân, nhưng lúc lên bờ thì chỉ còn có mười cân?”.
Học giả vắt óc nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra câu trả lời nên đành đưa cho tiều phu mười đồng. Sau đó, ông hỏi tiều phu về đáp án của câu đố kia.
“Tôi cũng không biết”, tiều phu đưa lại cho học giả năm đồng và nói thêm, “thật ngại quá, vậy là tôi kiếm được năm đồng rồi”.
Đến lúc này, học giả không biết phải ứng đáp thế nào nên đành im lặng.
Trong cuộc sống, nhiều người thích thể hiện tài năng và chứng tỏ họ thông minh hơn người khác đồng thời coi thường những người ít học hơn họ. Tuy nhiên, đôi lúc chính sự tự tin thái quá sẽ khiến họ lâm vào những tình huống “dở khóc dở cười”. Vì vậy, đừng cố tỏ ra mình là người thông minh mà hãy trở thành một người khiêm tốn đáng để tôn trọng.