H
ai đoàn khách nước ngoài đều đến tham quan cùng một khu du lịch sinh thái. Do trời mưa nên đường dẫn vào khu “Kỳ hoa dị thảo” hôm đó rất lầy lội.
Hướng dẫn viên của đoàn thứ nhất nói với du khách, “Xin lỗi quý khách, e là chúng ta không thể đi tiếp rồi”.
Trong khi đó, hướng dẫn viên của đoàn thứ hai suy nghĩ một chút rồi nói, “Để quý khách hiểu được việc tìm kiếm kỳ hoa dị thảo khó khăn thế nào, ban giám đốc công ty đã cố tình làm cho con đường trở nên lầy lội giúp quý khách có được trải nghiệm thực tế”.
Không ai thay đổi được hiện thực nhưng ai cũng có thể thay đổi góc nhìn và cách suy nghĩ của mình về hiện thực đó. Đừng để hoàn cảnh khó khăn ngăn cản bước chân ta mà hãy mở rộng góc nhìn của mình để nắm quyền làm chủ trong mọi tình huống.