• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 13 - Cách nghĩ quyết định hướng đi
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 76
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 76
  • Sau

Chỉ vì quen tay

A

nh thanh niên nọ quyết chí làm giàu. Vậy nên hễ nghe nói ở đâu có thầy dạy làm giàu giỏi, anh đều lặn lội tìm đến học hỏi. Rồi khi nghe nói gần chân núi có một ông lão tóc bạc có phép thần tiên “cầu được ước thấy”, anh cũng tìm đến đó hỏi xin cho bằng được.

Sau năm ngày kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng anh cũng gặp được ông cụ. Anh cầu xin ông ban cho mình thật nhiều vàng bạc châu báu.

Nghe xong, ông lão đáp, “Mỗi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, anh hãy ra bãi cát ngoài thôn để tìm hòn đá ước nguyện. Hòn đá đó không giống những hòn đá khác. Trong khi những hòn đá khác đều lạnh thì nó rất ấm áp, thậm chí còn phát ra ánh sáng. Khi tìm được nó, anh có thể cầu xin bất cứ điều gì mình muốn”.

Anh chàng cúi đầu cảm ơn ông lão rồi nhanh chóng ra về.

Thế là từ đó, sớm tinh mơ nào anh cũng ra bãi biển để tìm hòn đá thần kỳ. Mỗi khi nhặt trúng hòn đá lạnh và không phát sáng, anh ném nó trở lại biển.

Ngày qua ngày, chàng thanh niên mải miết tìm kiếm mà rốt cuộc chẳng thấy hòn đá ước nguyện đâu.

Một ngày nọ, anh ra biển từ sáng sớm để nhặt đá như thường lệ. Mỗi khi nhặt phải một hòn đá không như mong muốn, anh vứt nó xuống biển. Cứ thế, một viên, hai viên rồi ba viên… Đột nhiên, anh bật khóc. Hóa ra là do quen tay, anh vừa vô tình ném đi một hòn đá rất ấm áp.

Chỉ vì quen tay mà anh chàng kia đã để mất thứ mình hằng tìm kiếm. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta để những thói quen trì trệ chi phối đến mức quên mất mục tiêu của mình.