M
ột thanh niên lần đầu đến nhà máy để làm việc, và người quản lý yêu cầu mỗi ngày anh phải gắn ba ngàn chiếc đinh tán vào xe. Sau một tuần, anh mệt rã người nên đành đến gặp quản lý để xin nghỉ việc vì làm không xuể.
Người quản lý hỏi, “Bây giờ, cứ mỗi mười giây thì anh gắn một chiếc đinh tán. Anh làm được không?”.
Anh gật đầu. Thế là quản lý đưa anh cái đồng hồ và nói thêm, “Tốt lắm, vậy anh tiến hành đi. Đừng để ý đến những việc khác, cứ tập trung gắn đinh thôi. Để xem đến cuối ngày anh gắn được bao nhiêu”.
Anh chàng làm theo lời người quản lý. Đến cuối ngày làm việc, anh hoàn tất công việc của mình và không hề cảm thấy mệt mỏi.
Lúc này, quản lý cười và nói, “Anh có biết tại sao không? Vì trong những ngày đầu làm việc, anh mang trong mình tâm lý phải gắn được ba ngàn chiếc đinh tán mỗi ngày. Ba ngàn là một con số lớn nên nó khiến anh thấy áp lực. Khi anh chia nhỏ mục tiêu ra và chỉ tập trung gắn từng cây đinh một, sau tám giờ làm việc anh cũng sẽ gắn được khoảng ba ngàn chiếc đinh tán nhưng anh không cảm thấy mệt nữa”.
Khi choáng ngợp trước khối lượng công việc, đừng quá lo lắng mà hãy nhớ một công thức đơn giản, “Chia nhỏ việc ra mà làm”.