• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 13 - Cách nghĩ quyết định hướng đi
  3. Trang 44

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 43
  • 44
  • 45
  • More pages
  • 76
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 43
  • 44
  • 45
  • More pages
  • 76
  • Sau

Thượng Đế là chính mình

C

ó một ông lão treo biển bán đất với giá rẻ nhưng mãi mà chẳng thấy ai mua. Trong thời gian chờ đợi, mỗi ngày ông lão đều ra đồng làm việc từ sáu giờ sáng. Ông nhổ cỏ, xới đất, gieo hạt, tưới nước, bón phân và bắt sâu. Ngày nào cũng thế, ông cần mẫn chăm sóc đất đai và cây cối từ tinh mơ đến tối mịt. Sau nửa năm làm việc vất vả, mảnh đất khô cằn đã trở nên tươi đẹp và màu mỡ, hoa cỏ rực rỡ và hương thơm ngào ngạt.

Hữu xạ tự nhiên hương, người ta bắt đầu đổ đến ngắm nghía, khen ngợi và ngỏ ý muốn mua mảnh đất của ông.

Một người lên tiếng nhận xét, “Vườn hoa của ông đẹp quá. Thật đáng ngưỡng mộ! Xem ra Thượng Đế thương ông quá đấy”.

Nghe thế, ông lão chỉ mỉm cười và nói, “Thế anh có biết là mỗi ngày tôi phải dậy từ sáu giờ sáng và chăm vườn cho đến tận tối mịt không?”.

Khi người khác bước lên bục lãnh thưởng là lúc ta cần suy nghĩ về hành trình vươn đến thành công của họ. Đừng chỉ ngưỡng mộ họ mà hãy nhìn ra những việc họ đã làm để có được thành công ấy. Thành công không tự nhiên mà đến, đó là kết tinh của cả quá trình gian khổ đầy mồ hôi và nước mắt.