C
huyện xảy ra ba mươi lăm năm về trước nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Hồi đó, tôi học lớp sáu và đang cố dạy bơi cho đứa em gái sáu tuổi của mình. Việc này khá vất vả vì con bé rất sợ nước. Chúng tôi tập bơi ở một bể bơi công cộng lớn, và gần đó là một bà lão tầm bảy mươi tuổi đang chậm rãi bơi.
Thỉnh thoảng bà dừng lại và quan sát chị em tôi. Cuối cùng, bà bơi lại gần khi thấy tôi lớn tiếng với em vì con bé một mực không chịu xuống nước. Em tôi mếu máo, “Em không bơi đâu. Em sợ lắm”.
Bà lão bơi đến kế bên em tôi, nắm chặt tay con bé và nói, “Con có thể sợ, nhưng sợ xong rồi thì hãy bơi đi”.
Ai cũng có những nỗi sợ riêng. Bí quyết thành công không phải là không sợ hãi, mà là hành động bất chấp nỗi sợ hãi.