C
ó hai cha con nọ sống trên núi, hàng ngày dùng xe bò chở củi xuống núi bán. Do đường núi hiểm trở nên mỗi khi đến khúc cua, người con ngồi trên lưng bò thường hét lớn, “Cha ơi, quẹo đi”.
Một lần, người cha bị bệnh không thể xuống núi nên cậu con trai đi một mình. Đến khúc cua, người con trai ngồi trên xe quất roi điều khiển nhưng con bò nhất định không chịu quẹo. Người con trai xuống xe vừa đẩy vừa kéo, rồi dùng cả cỏ để dụ nhưng con bò nhất quyết không di chuyển.
“Tại sao lại thế chứ?”, cậu con trai suy nghĩ.
Cuối cùng, cậu nghĩ ra một cách. Cậu ghé bên tai con bò và nói lớn, “Cha ơi, quẹo đi”.
Con bò nghe thấy liền quẹo ngay.
Con bò sống theo phản xạ có điều kiện, và chúng ta cũng thường hành xử theo cách ấy. Thế nên người thành công là người biết cách xây dựng thói quen tốt để thay thế cho thói quen xấu. Thông qua việc tích lũy nhiều thói quen tốt, chúng ta có quyền hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn.