C
ó một người cha nọ rất thích trồng hoa. Một hôm có việc phải vắng nhà, ông dặn con trai chăm sóc cẩn thận những bông hoa trong vườn.
Người con chuyên tâm chăm bón vườn hoa. Nhưng vì bất cẩn, cậu vô tình làm đổ giàn hoa treo, mấy chậu hoa rơi xuống, vỡ tan. Cậu con trai buồn bã đợi cha về để nhận lỗi.
Khi về đến nhà và biết chuyện, người cha liền gọi con trai vào phòng. Ông không những không trách mắng mà còn an ủi, “Con đừng bận tâm lo nghĩ về mấy chậu hoa đã vỡ. Cha trồng hoa là để thưởng thức và làm đẹp tâm hồn, không phải để tức giận”.
Trong cuộc sống cũng vậy, đừng để vài “chậu hoa vỡ” ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Tính khí từ tâm mà ra. Chỉ khi biết giữ tâm bình khí hòa thì con người mới có thể không vì cái sai của người khác mà day dứt buồn phiền.