C
huyện kể rằng ở một thị trấn hẻo lánh của Pháp có dòng suối thần kỳ có thể chữa bách bệnh. Một ngày nọ, nhìn thấy người cựu chiến binh bị mất một chân đang vất vả chống nạng đi trên đường, người dân trong thị trấn đều thương cảm và bàn tán với nhau, “Tội nghiệp, chắc là ông ta không biết về con suối thần kỳ. Có lẽ chúng ta nên chỉ ông đến dòng suối thần để chữa cho chân lành lặn lại”.
Người cựu chiến binh nghe thấy liền quay lại nói với mọi người, “Cảm ơn lòng tốt của mọi người, nhưng tôi không hề tiếc nuối cái chân đã mất. Tôi biết ơn Thượng Đế vì Ngài chỉ lấy đi của tôi một chân và cho tôi được toàn mạng sống. Giờ tôi chỉ muốn sống tốt với một chân còn lại”.
Hãy biết ơn những gì đã mất và chấp nhận thực tế, dù thực tế đó khắc nghiệt thế nào. Đừng vì những chuyện đáng tiếc trong quá khứ mà từ bỏ tương lai tươi đẹp đang chờ bạn phía trước.