• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 14 - Góc nhìn diệu kỳ của cuộc sống
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 72
  • Sau

Thời gian không đợi ai

M

ột chàng thanh niên nọ chưa đạt được thành tựu gì đã sớm an phận. Một cụ già thông thái trong làng thấy thế liền khuyên, “Này chàng trai trẻ, sao không nhân lúc còn trẻ mà nỗ lực tạo dựng sự nghiệp?”.

Chàng thanh niên chẳng hề đắn đo suy nghĩ mà liền trả lời, “Tại sao phải vội vã? Tuổi xuân của cháu chỉ mới bắt đầu. Cháu còn nhiều thời gian mà”.

“Thời gian không chờ đợi ai đâu”, cụ già vừa nói vừa dẫn chàng thanh niên vào một căn phòng tối đen.

“Cháu không nhìn thấy gì cả”, chàng trai thốt lên.

Cụ già đánh một que diêm và nói, “Trước khi lửa tắt, cháu hãy chọn lấy một món đồ trong căn phòng này”.

Trong ánh sáng leo lét, anh thanh niên cố tìm khắp phòng để lấy một món đồ, nhưng chưa tìm được gì thì lửa đã tắt và căn phòng lại tối đen như mực.

“Chưa gì mà lửa đã tắt rồi!”, chàng trai thốt lên.

“Tuổi xuân của cháu chính là que diêm, còn thành tựu đời cháu là món đồ cần tìm. Nếu không bắt đầu tìm kiếm ngay khi que diêm vừa cháy sáng thì cháu sẽ không thể tìm được gì. Tuổi xuân cũng thế, chớp mắt là trôi qua. Vì vậy cháu nên biết trân trọng khoảng thời gian mình có.”

Cuộc đời con người vốn rất ngắn ngủi. Thay vì cứ rong chơi để rồi cuối đời hối hận, chi bằng chúng ta hãy tích cực lao động. Như vậy thì khi quay đầu nhìn lại, ta mới có thể tự hào rằng mình đã nếm đủ vị vui buồn, khổ đau và hạnh phúc.