• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 14 - Góc nhìn diệu kỳ của cuộc sống
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 72
  • Sau

Chạy quanh nhà ba vòng

M

ột người nọ cứ mỗi khi giận ai thì sẽ chạy quanh nhà ba vòng. Sau này, nhà ông ngày càng to, vườn ngày càng rộng, nhưng mỗi khi tức giận, ông vẫn chạy quanh nhà đủ ba vòng mới thôi. Đến khi già yếu, đi lại phải chống gậy, ông vẫn giữ thói quen cũ mỗi khi tức giận.

Có lần, chẳng hiểu giận ai mà ông vừa chống gậy vừa đi quanh nhà đến khi mặt trời xuống núi vẫn chưa đủ ba vòng. Người cháu của ông thấy thế bèn chạy ra hỏi, “Ông ơi, sao mỗi lần nổi giận ông đều chạy quanh nhà ba vòng vậy ông?”.

Ông đáp, “Hồi còn trẻ, ông vừa chạy quanh nhà ba vòng vừa nghĩ, ‘Nhà mình nhỏ, ruộng vườn ít, chẳng việc gì phải phí thời gian và sức lực để tức giận kẻ khác’. Chỉ cần nghĩ đến đó là ông hết giận. Cũng nhờ vậy mà ông có thời gian và động lực để tiếp tục làm việc”.

Người cháu lại hỏi, “Nhưng bây giờ ông đã giàu có rồi, sao còn phải giữ thói quen đó làm gì?”.

Ông cười xòa, “Bây giờ thì ông vừa đi vừa nghĩ, ‘Nhà cửa mình giờ rộng lớn, ruộng vườn cũng không thiếu, sao phải so đo ghen tức với kẻ khác?’. Chỉ cần nghĩ như vậy là ông không còn tức giận nữa”.

Nếu ta biết tự kiểm soát bản thân, không ai có thể khiến ta tức giận. Sống vui vẻ hay đau khổ đều do chúng ta lựa chọn.