N
gày xưa có người đàn ông nghèo sống cùng vợ, năm người con trai và con dâu trong một căn nhà gỗ chật hẹp, vừa ẩm thấp vừa cũ kỹ. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề khiến ông chán nản. Một hôm, ông quyết định đến gặp một nhà hiền triết để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Ông bộc bạch, “Gia đình tôi đông người mà phải sống chung trong một căn nhà gỗ nhỏ bé và chật chội. Chúng tôi cãi vã cả ngày không dứt. Cuộc sống không khác gì địa ngục. Tôi không muốn sống nữa”.
Nhà hiền triết hỏi trong nhà ông có những gì. Ông đáp nhà ông chỉ có một con bò, một con dê núi và đàn gà.
Nhà hiền triết liền nói, “Ông hãy về nhà và làm theo cách của tôi. Thay vì nhốt bò, dê và gà ở ngoài, ông hãy cho chúng vào nhà sống chung. Có như thế ông mới thoát được cảnh khó khăn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn”.
Người đàn ông nghe xong lấy làm ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý thực hiện.
Chỉ sau một đêm, ông quay lại tìm nhà hiền triết và khổ sở than vãn, “Ông bày cho tôi cách quỷ quái gì vậy? Mọi chuyện không những không tốt lên mà còn thảm hại hơn. Bây giờ nhà tôi thật sự biến thành địa ngục rồi. Đàn gà cứ nhảy loạn cả lên. Cứ bước một bước là lại giẫm phải hoặc lông gà hoặc phân gà. Tôi thật sự không muốn sống nữa”.
Nhà hiền triết mỉm cười, “Vậy ông cứ về nhà và không cho gà ở chung nữa là được”.
Chưa được hai ngày, người này lại đến gặp nhà hiền triết. Vẫn với bộ mặt buồn thảm, ông vừa khóc vừa kể lể, “Con dê núi nhai hết mọi thứ trong nhà. Cuộc sống của tôi chẳng khác gì ác mộng”.
Nhà hiền triết nhẹ nhàng nói, “Vậy ông hãy cho dê ra ngoài”.
Ba ngày sau, ông lại đến kêu ca, “Cả gia đình tôi đã cố chịu đựng để làm theo lời ông và sống chung với con bò, nhưng giờ thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Nhà tôi giờ chẳng khác gì cái chuồng bò. Người làm sao có thể sống chung với bò được chứ?”.
Nhà hiền triết bình thản, “Thế ông mau về nhà và cho bò ra ngoài đi”.
Ít hôm sau, người đàn ông lại đến tìm nhà hiền triết, nhưng lần này trông ông rất vui. Ông thừa nhận, “Cảm ơn ông đã giúp cuộc sống của tôi dễ chịu hơn. Bây giờ tất cả gia súc đều ở ngoài nên căn nhà nhỏ bé của tôi trở nên yên tĩnh, rộng rãi và sạch sẽ. Tôi vui lắm”.
Hoàn cảnh hiện tại của bạn có thể không được như ý, và nhìn bề ngoài thì nó có vẻ rất tồi tệ. Nhưng cuộc sống còn nhiều điều kinh khủng hơn thế. Vì vậy, dù cho có điều gì xảy ra, bạn cũng đừng quá thất vọng hay sầu não. Hãy lạc quan lên, và bạn sẽ thấy cuộc đời thật đẹp.