M
ột anh thư sinh lên kinh ứng thí. Hai ngày trước kỳ thi, anh nằm mơ thấy ba giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đầu tiên, anh thấy mình trồng bắp cải trên tường nhà. Trong giấc mơ thứ hai, anh thấy mình vừa đội nón vừa che dù đứng dưới trời mưa. Trong giấc mơ thứ ba, anh thấy mình nằm chung giường với cô gái mà anh yêu, nhưng hai người lại quay lưng vào nhau.
Sáng hôm sau anh vội đi tìm thầy bói để giải mộng. Thầy bói nghe anh thuật lại ba giấc mơ xong liền phán, “Cậu nên bỏ thi và về quê thì hơn. Cậu cứ thử nghĩ xem. Trồng bắp cải trên tường chẳng phải hoài công sao? Đã cầm dù che mưa mà còn đội nón thì không phải là quá thừa à? Nằm trên giường với một cô gái mà lại quay lưng vào nhau, không phải là vô ích hả?”.
Anh thư sinh nghe vậy thì vô cùng thất vọng, đành ủ rũ quay lại phòng trọ để thu dọn hành trang về quê.
Ông chủ trọ thấy thế bèn hỏi, “Ngày thi đã gần kề, sao giờ cậu lại về quê?”.
Chàng thư sinh thuật lại câu chuyện cho chủ nhà trọ nghe.
Ông chủ cười phá lên rồi nói, “Tôi cũng biết giải mộng đấy. Tôi nghĩ lão thầy bói nói sai cả rồi. Cậu nhất định phải ở lại dự thi. Trồng rau trên tường chẳng phải là chuyện phi thường như cá vượt vũ môn sao? Vừa đội nón vừa che dù ý nói cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kỳ thi này. Nằm quay lưng vào một cô gái tức là chỉ cần trở mình, hai người sẽ gặp được nhau. Cậu nghĩ xem có đúng không nào?”.
Chàng thư sinh thấy chủ nhà nói cũng có lý nên tự tin ở lại dự thi. Kết quả là năm đó anh đậu Thám hoa2.
2 Người thi đỗ Thám hoa đứng hàng thứ ba trong tam khôi, dưới Trạng nguyên và Bảng nhãn.
Thái độ quyết định chất lượng cuộc sống cũng như sự thành bại của chúng ta. Để có cuộc sống tốt đẹp, trước tiên bạn phải tin rằng mình xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Chính suy nghĩ tích cực sẽ góp phần giúp bạn đạt được thành công.