M
ột cụ già dựng tấm bảng lớn trên khoảng đất trống trước nhà với nội dung, “Dành tặng mảnh đất này cho người không thiếu thứ gì”.
Một thương nhân giàu có cưỡi ngựa ngang qua nhìn thấy tấm bảng liền nhủ thầm, “Không ngờ lại có người cho không mảnh đất của họ. Ta giàu và sở hữu vô vàn báu vật, vậy là hoàn toàn phù hợp với điều kiện ghi trên tấm bảng kia rồi”.
Nghĩ vậy, thương nhân liền đến gõ cửa nhà cụ già và khẳng định mình chính là người ông cụ đang tìm.
“Có thật sự ông không thiếu thứ gì?”, cụ già hỏi.
“Đương nhiên rồi. Tôi đã có tất cả mọi thứ mà mình cần.”
“Nếu đã có tất cả mọi thứ, ông còn muốn lấy mảnh đất này để làm gì?”
Lòng tham của con người là vô đáy, nhiều người không biết thế nào là đủ, và dẫu có đủ rồi vẫn muốn được nhiều hơn. Nhưng để được hạnh phúc, chúng ta cần học cách dừng lại khi cần thiết để không tạo thêm gánh nặng cho bản thân.