“Sẽ sớm thôi, khi mọi chuyện bình yên trở lại, bạn sẽ nhìn lại khoảng thời gian khó khăn này và cảm thấy vui vì mình đã không bỏ cuộc.”
- Brittany Burgunder
Nhiều năm về trước, khi khai quật ngôi mộ cổ Ai Cập, một nhà khảo cổ tìm thấy những hạt giống vùi trong một miếng gỗ. Khi được trồng trở lại, những hạt giống đó vẫn nảy mầm, bộc lộ sức sống mãnh liệt sau hơn ba ngàn năm bị chôn vùi. Liệu bên trong mỗi người chúng ta có hạt mầm của thôi thúc vươn lên mạnh mẽ đến mức chọc thủng cả lớp vỏ cứng của nghịch cảnh? Hãy suy ngẫm câu chuyện sau.
Khi còn nhỏ, Mary Groda không biết đọc và viết. Các chuyên gia nói cô bị chậm phát triển trí tuệ. Đến tuổi dậy thì, cô bị gán mác “bất trị” và bị giam hai năm trong trại cải tạo. Kỳ lạ thay, chính tại nơi cùng cực đó, Mary bắt đầu lao vào học tập. Cô dành mười sáu tiếng mỗi ngày để học và nỗ lực của cô đã được đền đáp bằng tấm bằng tốt nghiệp trung học hệ bổ túc.
Thế nhưng bất hạnh vẫn tiếp tục đeo bám Mary. Sau khi rời trại cải tạo, cô mang thai mà không kết hôn. Rồi hai năm sau, lần mang thai thứ hai khiến cô bị đột quỵ, mất hẳn khả năng đọc và viết mà khó khăn lắm cô mới có được. Nhưng với sự trợ giúp và ủng hộ của cha, Mary dũng cảm chiến đấu với bệnh tật và giành lại những gì đã mất.
Trong điều kiện tài chính eo hẹp, Mary vẫn cố gắng vượt qua tất cả. Cô làm đủ mọi công việc khác nhau để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cũng trong thời gian đó, cô theo học một trường cao đẳng cộng đồng. Sau khi hoàn thành chương trình học, cô tiếp tục ghi danh vào Đại học Y Albany.
Mùa xuân năm 1984 tại Oregon, Mary Groda Lewis – khi ấy đã lập gia đình – tự hào bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp đại học trong bộ lễ phục cử nhân. Không ai biết Mary nghĩ gì khi cô đưa tay nhận tấm bằng minh chứng cho bản lĩnh phi thường, sức mạnh của niềm tin và lòng kiên trì hiếm có của mình. Tấm bằng đặc biệt của cô nhắc chúng ta nhớ rằng trong điều kiện khó khăn nhất, tại nơi nhỏ bé trên trái đất này, có một người từng tuyệt vọng dám ước mơ những điều tưởng chừng không thể, người đã chứng minh cho chúng ta thấy khả năng phi thường của con người. Và người đó chính là bác sĩ y khoa Mary Groda Lewis.