“Đừng cố gắng trở thành một người thành công, mà hãy cố gắng trở thành người có giá trị.”
- Albert Einstein
Khi một đứa trẻ nắm lấy bàn tay bạn, có thể bàn tay nhỏ bé ấy đang dính chút kem thừa, vài mẩu mứt vụn hoặc đã bị vấy bẩn vì đủ thứ bùn đất. Nhưng bạn hãy khoan bực mình hay nổi giận vì những vết bẩn ấy có thể dễ dàng rửa trôi, còn bàn tay chào đón và đầy yêu thương của bạn sẽ mãi khắc sâu trong lòng đứa bé. Đứa trẻ sẽ cảm nhận từ bàn tay bạn sự ấm áp và bình yên để tự tin bước đi trên đường đời rộng mở phía trước.
Một ngày nào đó, đôi tay nhỏ bé kia sẽ chơi một bản giao hưởng trong nhà hát thành phố hay sa lầy vào chốn cờ bạc đỏ đen, sẽ nhẹ nhàng băng bó vết thương cho người bệnh hay nắm chặt cây kim đã tẩm sẵn thứ ma túy chết người… - điều đó tùy thuộc rất nhiều vào phản ứng của bạn lúc này.
Bây giờ, bàn tay bé bỏng kia đang nằm trong tay bạn. Vì vậy, hãy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy và dẫn dắt nó đi theo con đường tươi sáng. Hãy nâng niu và trân trọng đứa trẻ ấy bằng tất cả tình yêu thương và lòng bao dung của bạn.