“Bạn không thể trở về quá khứ để thay đổi khởi đầu, nhưng bạn có thể bắt đầu ngay tại thời điểm này và thay đổi cái kết.”
- C. S. Lewis
Nếu bạn có thể mỉm cười mỗi khi ngắm nhìn hoàng hôn và nhận ra vẻ đẹp của những bông hoa nhỏ bé, bạn vẫn còn hy vọng.
Nếu bạn cảm thấy vui khi nhìn cánh bướm chập chờn bay và thấy con tim mình được sưởi ấm bởi nụ cười của một đứa trẻ, bạn vẫn còn hy vọng.
Nếu bạn thấy được những điều tốt đẹp nơi người khác và có thể ngủ ngon giữa trời dông bão, bạn vẫn còn hy vọng.
Nếu cầu vồng sau mưa vẫn khiến bạn say sưa ngắm nhìn và bộ lông mềm mượt của chú cún cưng còn làm bạn cảm thấy dễ chịu, bạn vẫn còn hy vọng.
Nếu bạn vẫn có thể mỉm cười với người từng làm mình đau khổ và thất vọng, hay thỉnh thoảng bạn vẫn nhận được những tấm thiệp hoặc lá thư của người bạn thuở xưa, bạn vẫn còn hy vọng.
Nếu nỗi đau của người khác cũng làm bạn nhói lòng và niềm vui của ai đó có thể khiến bạn nở nụ cười hạnh phúc, bạn vẫn còn hy vọng.
Nếu bạn cầu nguyện cho những người xa lạ vượt qua khó khăn và chân thành chúc phúc cho chuyện tình yêu của người khác, bạn vẫn còn hy vọng.
Nếu bạn có thể mỉm cười khi nhìn lại những ngày đã qua và háo hức chờ đón ngày mai đang tới, bạn vẫn còn hy vọng.
Hy vọng là thứ vô cùng kỳ diệu. Có lúc nó mạnh mẽ, lúc lại mờ nhạt và nhiều lúc tưởng chừng vụt tắt nhưng không bao giờ thật sự mất đi. Hy vọng là ngọn đuốc soi đường ta đi giữa đêm tối, là nguồn động viên và khích lệ lớn lao mà khó có điều gì thay thế được. Hy vọng tạo ra lý do thúc đẩy chúng ta đứng lên và tiếp tục tiến về phía trước.
Vì vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng.