Hãy đếm những phước lành của bạn. Một khi bạn nhận ra bạn giá trị thế nào và đang có những gì thì nụ cười sẽ trở lại, mặt trời sẽ ló dạng, tiếng nhạc sẽ vang lên, và cuối cùng bạn sẽ có thể hướng tới cuộc sống mà Thiên Chúa dành cho bạn… với ân sủng, sức mạnh, sự can đảm và tự tin.
Một trong những bí mật quan trọng và vĩnh cửu của cuộc sống mà tôi đã phải học, với nỗi đau và nước mắt, rằng khi công việc và sự nghiệp của bạn trở nên đáng lo ngại hay tiền bạc khánh kiệt, khi mọi thứ nhấn chìm bạn sâu trong thất bại và hạ thấp lòng tự trọng của bạn xuống, bạn không thể xoay chuyển được thực tại bầm dập hay nhảy ra khỏi cỗ máy uể oải đó cho đến khi bạn biết trân trọng những tài sản mình đang có.
Tài sản ư? Bạn đang cười à? Nụ cười buồn đấy. Bạn đang định nói gì với tôi à? Bạn nói bạn có đống hóa đơn nhét đầy ngăn kéo ư? Hay là, đứa con cả của bạn sắp vào đại học mà bạn có thể phải nói với nó rằng nó buộc phải thôi học? Bạn đã trễ hạn đóng tiền trả góp xe hơi hai tháng rồi và công việc của bạn thì bấp bênh? Bạn đang nghĩ gì về tài sản? Hãy ở lại bên tôi trong lúc tôi giúp bạn kiểm lại những ân phước của bạn, ngay lúc này đây, khi bạn ngồi đó mà xót xa cho bản thân mình.
Hãy lập một danh sách, và hãy thử đặt một đô-la cho mỗi một thứ tốt đẹp trong cuộc sống của bạn để bạn nhận ra bạn thật sự giàu có đến thế nào và bạn đã có được những gì, dù rằng vì phải vật lộn với cuộc sống mỗi ngày mà bạn đã lãng quên chúng.
Được sống ở đất nước tuyệt vời này đáng giá bao nhiêu? Thử đi, tôi thách bạn dám ngã giá đó. Bạn muốn sống ở nơi khác chứ?
Được làm việc cho công ty hiện tại đáng giá thế nào nếu như sáng nay bạn đứng trong đội quân thất nghiệp?
Sự nghiệp của bạn có giá trị đến mức nào khi bạn nhận ra có thể 95% dân số thế giới sẽ vui mừng giảm thọ mười năm chỉ để có cơ hội của bạn?
Tự do của bạn đáng giá bao nhiêu?
Còn những người bạn yêu và yêu bạn? Bạn sẽ lấy bao nhiêu để từ bỏ họ?
Đôi mắt của bạn thì sao? Bạn có chịu nhận một triệu đô-la để đánh đổi đôi mắt của bạn không?
Đôi tay và đôi chân của bạn thì sao? Năm triệu đô-la? Mười triệu đô-la?
Bạn thật sự là một tạo vật quý giá, có phải vậy không? Nếu phải lật bài ngửa, có lẽ đem tất cả vàng ở Fort Knox1 đến đây, ngay lúc này, thì bạn cũng sẽ chẳng bán bất cứ thứ gì bạn đang có, đúng không? Và đã có nhiều đến như vậy thì làm ơn hãy cho tôi biết vì sao bạn lại đi tới đi lui với vẻ mặt buồn rầu, kiệt sức, thất bại, hỏng bét như vậy? Tại sao?
1 Fort Knox là kho lưu trữ vàng lớn nhất thế giới với 4.577 tấn vàng thỏi loại 12,4 kg/thỏi, tọa lạc bên cạnh căn cứ quân sự Fort Knox, bang Kentucky, Mỹ.
Không được như vậy nữa! Có một cách sống tốt hơn cho bạn, bắt đầu từ hôm nay…