Bạn đang sở hữu một sức mạnh to lớn mà bạn hoặc sử dụng hoặc sử dụng sai hàng trăm lần mỗi ngày.
J. MARTIN KOHE
Bây giờ bạn biết rằng mỗi hành động bạn thực hiện đều bắt nguồn từ một suy nghĩ, và tổng tất cả các hành động của bạn sẽ tạo ra con người bạn.
Bạn có chấp nhận quan niệm của James Allen, mà cũng là của Đức Phật, triết gia Socrates, tiên tri Mohammed và của phần đông những con người khôn ngoan khác không?
Nếu có, liệu bạn có thể giải thích được bí ẩn to lớn rằng tại sao chúng ta không hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu có không? Một người có thể, và đã làm, trong một cuốn sách đầy kích thích, Sức mạnh vĩ đại nhất của bạn (Your Greatest Power). J. Martin Kohe chuyên xuất bản và phân phối các sách tự lực truyền cảm hứng trong suốt nửa đầu của thế kỷ 20, trong số các ấn phẩm của ông có hai tác phẩm kinh điển của Napoleon Hill, Các quy luật thành công (The Laws of Success) và Nghĩ giàu và Làm giàu, cả hai tác phẩm bạn sẽ được thưởng thức trong các bài học sau.
Những người thất bại, những người đắm mình trong sự tự thương hại, những người luôn luôn phàn nàn – theo ngài Kohe – làm như vậy là bởi vì họ không sử dụng sức mạnh vĩ đại nhất mà họ sở hữu, hoặc họ lạm dụng nó với những kết quả tai hại mang lại nỗi đau cho chính mình và những người có liên quan đến họ.
Bởi vì bạn, và chỉ mình bạn, là người chịu trách nhiệm cho suy nghĩ của mình, nên bạn cũng có toàn quyền đối với sức mạnh to lớn này, khi sử dụng nó một cách khôn ngoan, bạn không thể không trở thành một người tốt hơn, trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân.
Sẽ rất có lợi nếu bạn đọc lại bài này nhiều lần, trong những tháng tới, chỉ để được nhắc nhở về một quy luật đơn giản của cuộc sống mà tất cả chúng ta nên biết, nhưng thật không may có nhiều người lại không biết.
Bạn là người sở hữu một sức mạnh to lớn và tuyệt vời. Sức mạnh này, khi áp dụng đúng cách, sẽ mang lại sự tự tin thay vì nhút nhát, bình tĩnh thay vì bối rối, trầm tĩnh thay vì bồn chồn, và bình an thay vì đau khổ.
Hàng triệu người phàn nàn về số phận của mình, chán ngán cuộc đời... và cách mọi thứ đang diễn ra, không nhận ra rằng họ đang sở hữu một sức mạnh giúp họ vui sống trở lại. Một khi bạn nhận ra sức mạnh này và bắt đầu sử dụng nó, bạn có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình và xoay chuyển nó theo cách mà bạn muốn. Một cuộc sống chìm trong đau khổ có thể trở thành một cuộc sống tràn đầy niềm vui. Thành công thế chỗ cho thất bại. Nơi nghèo đói bám chặt lấy một đời người có thể biến thành thịnh vượng. Nhút nhát có thể trở thành tự tin. Một cuộc sống đáng thất vọng có thể trở thành một cuộc sống với những trải nghiệm thú vị và những kết giao vừa ý. Sợ hãi chuyển hóa thành tự do.
Quá nhiều lần trong đời, một người phải gặp nhiều bất hạnh; anh ta có thể vấp phải hàng loạt khó khăn; thậm chí có thể đã đối mặt với nhiều khó khăn khác nhau. Trước kia anh ta chấp nhận thái độ rằng cuộc sống thật khó khăn, rằng cuộc sống là một trận chiến, rằng những vấn đề chồng chất chống lại anh ta… Vậy thì có ích gì kia chứ…. “bạn không thắng được đâu”. Rồi cũng chính người đó bình tĩnh suy xét lại và tin chắc rằng dù bạn có làm gì thì cũng đều “không tốt”. Nản chí trong khát vọng chiến thắng cuộc sống, cuối cùng anh ta quay sang những đứa con, hy vọng rằng mọi thứ sẽ khác với chúng. Đôi khi, đây chính là lối thoát, và đôi khi những đứa trẻ lại rơi vào con đường giống như cha mẹ chúng. Nhiều lần người này đưa ra kết luận rằng chỉ có duy nhất một lối thoát, và anh ta quyết định kết thúc cuộc đời mình bằng cách… tự tử.
Nhưng, rốt cuộc người ấy không thể khám phá ra sức mạnh vĩ đại có thể thay đổi cuộc đời này. Anh không nhận ra nó… anh ta thậm chí không biết nó có tồn tại… anh ta thấy hàng triệu người khác đang đấu tranh theo cách giống anh ta và cho rằng ĐỜI LÀ VẬY.
Raimundo DeOvies kể rằng, khi thư viện vĩ đại Alexandria bị thiêu cháy, chỉ duy nhất một cuốn sách còn sót lại. Nhưng nó không phải là cuốn sách có giá trị; và thế là một người đàn ông nghèo, biết đọc chút ít, đã mua nó với giá vài xu. Cuốn sách không phải là quá hay, nhưng có một điều thú vị nhất bên trong! Đó là một dải giấy da mỏng có ghi bí mật của “hòn đá giả kim”.
Hòn đá giả kim là một viên sỏi nhỏ có thể biến bất kỳ thứ kim loại bình thường nào thành vàng tinh khiết. Dải da ấy viết rằng nó nằm trên bờ Biển Đen, lẫn giữa hàng ngàn viên sỏi khác trông giống hệt như nó. Nhưng điều bí mật là: Hòn đá giả kim thật sẽ ấm áp, trong khi các viên sỏi bình thường thì lại lạnh. Thế là người đàn ông bán hết số đồ đạc ít ỏi của mình, mua những dụng cụ đơn giản đến cắm trại trên bờ biển và bắt đầu kiểm tra các viên sỏi. Đây là kế hoạch của ông ta.
Ông ta biết rằng nếu nhặt lên một hòn cuội bình thường và ném trở lại khi sờ thấy nó lạnh, thì ông có thể nhặt lại chính viên sỏi đó hàng trăm lần. Vì vậy, khi sờ thấy viên sỏi nào lạnh, ông sẽ ném nó xuống biển. Ông đã dành cả ngày làm việc này, không có viên nào trong số đó là hòn đá giả kim. Ông đã làm suốt một tuần, một tháng, một năm, rồi ba năm, nhưng vẫn chưa tìm thấy nó. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục. Nhặt lấy một viên sỏi. Sờ thấy lạnh. Ném nó xuống biển. Và tiếp tục.
Nhưng một buổi sáng, ông nhặt trúng một viên sỏi và nó là viên sỏi ấm áp... rồi ông đã ném nó xuống biển. Bởi vì ông đã hình thành “thói quen” ném sỏi xuống biển. Và vì đã có thói quen ném chúng xuống biển, thì khi HÒN SỎI ÔNG MUỐN XUẤT HIỆN... ÔNG VẪN NÉM NÓ ĐI.
Ôi! Đã bao lần chúng ta chạm đến với Sức Mạnh Vĩ Đại này mà không nhận ra nó? Đã bao nhiêu lần chúng ta có Sức Mạnh Vĩ Đại này ngay trong tầm tay và đã ném nó đi vì chúng ta không nhận ra nó? Đã bao nhiêu lần chúng ta thấy nó trước mắt chúng ta? Đã bao nhiêu lần chúng ta thấy Sức Mạnh Vĩ Đại này hiển hiện ngay trước mắt chúng ta? Nhưng, chúng ta đã không nhin thấy khả năng cùng với những hiệu quả phi thường của nó. Đó là lý do chúng ta dành toàn bộ bài viết cho Sức Mạnh Vĩ Đại này. SỨC MẠNH VĨ ĐẠI MÀ CON NGƯỜI SỞ HỮU!
Trước khi chúng tôi nói với bạn Sức Mạnh Vĩ Đại ấy là gì, chúng tôi muốn bạn biết về một tai nạn xảy ra tại châu Phi. Có một nhà thám hiểm đi vào những vùng hoang vu của châu Phi. Ông mang theo một số nữ trang rẻ tiền cho người bản địa. Trong số những thứ ông mang theo có hai cái gương kích thước lớn. Ông đặt hai tấm gương trên hai cái cây khác nhau, sau đó ngồi nói chuyện với mọi người về chuyến thám hiểm của mình. Rồi nhà thám hiểm thấy một người hoang dã tiến đến gần tấm gương với cây giáo trong tay. Khi nhìn vào gương, anh ta thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó. Thế là anh ta bắt đầu đâm đối thủ của mình trong gương như thể đó là một người hoang dã thật sự, bằng mọi cách giết chết anh ta. Tất nhiên, anh ta đã đâm nát chiếc gương thành từng mảnh. Đúng lúc đó, nhà thám hiểm bước tới chỗ người hoang dã và hỏi tại sao anh đập vỡ gương. Anh ta trả lời: “Hắn sắp giết tôi. Tôi phải giết hắn trước”. Nhà thám hiểm giải thích cho người hoang dã rằng đó không phải là mục đích của cái gương, sau đó dẫn anh ta đến chiếc gương thứ hai. Ông giải thích với anh ta. “Hãy nhìn xem, gương là thứ mà nhờ nó anh có thể thấy tóc được chải thẳng chưa, vết sơn trên mặt anh đã vẽ đúng chưa, để xem ngực anh nở nang như thế nào, và xem anh là cơ bắp thế nào”. Người hoang dã trả lời: “Ồ! Vậy mà tôi không biết”.
Điều này cũng xảy ra tương tự với hàng triệu người. Họ chiến đấu suốt cả đời. Họ mong đợi một trận chiến ở mỗi lần thay đổi, và đó là cách nó diễn ra. Họ hy vọng sẽ có kẻ thù, và họ chắc chắn có. Họ hy vọng sẽ có hết khó khăn này đến khó khăn khác, và đó chính xác là cách nó xảy ra. “Nếu nó không là cái này, thì nó là cái khác... luôn luôn có một cái gì đó”... và đó là cách nó đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra đối với hàng triệu người đã không nhận ra Sức Mạnh Vĩ Đại này. Sức Mạnh Vĩ Đại này hoàn toàn có thể thay đổi thế giới mà hiện nó vẫn còn đang ẩn mình như những viên kim cương mà người nông dân có thể đào được ở sân sau nhà mình. Hàng triệu người sẽ tiếp tục sống đơn giản, bình thường, một cuộc sống khốn khổ vì Sức Mạnh Vĩ Đại đang trốn tránh họ và họ không bao giờ có thể bắt kịp nó. Bạn không thể chống lại cuộc sống. Bạn đã thử. Hàng triệu người đã thử và đã thất bại. Vậy, câu trả lời là gì? CÂU TRẢ LỜI LÀ CHÚNG TA PHẢI HIỂU CUỘC SỐNG... NẾU CHÚNG TA MUỐN TẬN DỤNG TỐI ĐA CUỘC SỐNG NÀY.
Chỗ tuyệt vời về sức mạnh này là bất cứ ai cũng đều có thể sử dụng nó. Nó không đòi hỏi bất kỳ sự đào tạo hoặc giáo dục đặc biệt nào. Nó không phải là một sức mạnh đòi hỏi phải có bất kỳ năng khiếu đặc biệt nào để hoạt động một cách hiệu quả. Nó không phải là một sức mạnh mà bất cứ ai cũng có quyền yêu sách đặc biệt, cũng không cần phải giàu có hay uy tín để khiến nó hoạt động. Nó là một sức mạnh mà tất cả mọi người đều có sẵn khi chào đời, cho dù là người giàu hay nghèo, thành công hay không thành công, cho dù người đó có được sinh ra ở khu nhà giàu hay không. Chúng ta nhận ra sức mạnh này càng sớm thì càng nhanh chóng đi vào đường lớn và giữ vững phong độ. Càng nhiều người trong chúng ta bước trên con đường chính và ở lại đó, thì càng nhiều hy vọng bừng sáng trong trái tim của những người khác để làm theo mẫu hình sống lành mạnh này.
Hàng triệu người không nhận ra rằng khi đi vào các cửa hàng giày, họ có thể chọn mua một đôi giày màu đen hoặc chọn mua một đôi giày màu nâu; khi đi vào một cửa hàng quần áo, họ có thể chọn mua một bộ quần áo màu sáng hoặc họ chọn mua một bộ quần áo màu tối; khi bật radio họ có thể chọn chỉnh sang kênh này hoặc kênh khác; khi đi vào một tiệm kem, họ có thể chọn mua một ly kem sô-cô-la hay một lon sô-đa dứa; khi đi xem phim, họ có thể chọn đi đến một rạp trong khu phố hoặc rạp ở trung tâm. Vâng, đó là sự thật, khi đi nghỉ, nếu bạn CHỌN xuống biển thay vì lên núi, thì đó là BẠN ĐÃ LỰA CHỌN. Khi mua một chiếc xe, BẠN CHỌN mua một chiếc đặt làm riêng, hay bạn chọn mua một chiếc của nhà sản xuất khác. Nói tóm lại, sức mạnh vĩ đại nhất mà con người sở hữu là SỨC MẠNH LỰA CHỌN.
Vâng, bạn có sức mạnh này, cho dù niềm tin tôn giáo của bạn là gì đi nữa. Bạn chọn đôi giày, chiếc xe, chương trình radio, bộ phim, kỳ nghỉ, bạn đời nào. Bạn có sức mạnh ấy. Không có gì ngoài bản thân bạn có thể buộc bạn đưa ra quyết định mà bạn đã chọn. Bạn làm vậy là vì bạn có quyền lựa chọn. Bạn lựa chọn vì bạn muốn điều đó như vậy. Nếu chọn dở, thì dĩ nhiên là chúng ta muốn điều gì đó hoặc ai đó bị quở trách. Thế nên nhiều người nói rằng: “Đó là ý Chúa”. Nhưng có thực sự là vậy không? Bạn chắc đã nghe quen với câu nói của người xưa: “Trời giúp những người biết tự giúp mình”. Dù niềm tin của chúng ta về Chúa có thế nào đi nữa, thì Chúa cũng ban cho mỗi người quyền TỰ GIÚP ĐỠ BẢN THÂN MÌNH… hay nói cách khác, QUYỀN LỰA CHỌN.
Nếu chúng ta chọn ăn nhiều đến mức phát bệnh, thì ai là người đáng trách? Nếu chúng ta chọn lái xe nhanh đến mức mất kiểm soát, thì ai đáng trách? Nếu chúng ta chọn cho phép mình cáu gắt, thô tục, thì ai là người đáng trách? Nếu chúng ta cố gắng trở thành “người giàu có nhất ở nghĩa trang” và tự khiến bản thân trở nên tàn tật, thì ai là người đáng trách? Nếu chúng ta không học được cách sống, thì chúng ta sẽ quở trách ai? Chúa Trời ư? Ồ, không đâu! Chúa yêu bạn! Chúa không làm tổn thương bất cứ ai. Chính chúng ta làm tổn thương mình khi sử dụng không tốt sức mạnh vĩ đại mà Chúa ban cho chúng ta… SỨC MẠNH LỰA CHỌN.