Đợi anh về
Cho tôi hỏi
Đỉnh núi dòng sông
Làn gió mát cánh đồng
Cánh chim trời dang bay không mỏi…
Thời gian ơi!
Có bao giờ trở lại
Cho em tôi đang thì con gái
Cô Thanh niên xung phong ngày nào
Sao vẫn “phòng không”…
Cùng người lính Giải phóng hẹn ước vợ chồng
Đêm Trường Sơn chỉ có trăng và gió
Thoảng mùi khét bom dày tọa độ
Vội vã nụ hôn đầu, đồng đội gọi hành quân
Chàng trai ra đi… trẻ mãi tuổi thanh xuân
Để nhớ thương cho người ở lại
Lá trầu vàng, quả cau già ai hái
Chiều sông quê em giặt áo đợi người
Anh nằm đâu, Trường Sơn vắng anh ơi!
Tím trời xa, trắng ngàn lau gió thổi
Xóm không chồng nỗi đau nào lấp nổi
Nặng ân tình bên đồng đội sẻ chia
Hơn bốn mươi năm anh đã không về
Bao mùa cải vàng, hàng cau vườn trĩu quả
Giàn trầu già bật mầm non xanh lá
Lả bóng đời, bạc tóc… vẫn đợi anh!