Vẹn một chữ tình
Anh đi đi mãi không về
Để em thương nhớ tái tê nỗi buồn
Trường Sơn nắng lửa mưa tuôn
Đạn bom cày xới chiến trường tìm đâu
Núi cao sông lạnh rừng sâu
Gối mùa vạch lá canh thâu dõi tìm
Rừng chiều thảng thốt tiếng chim
Xác thân anh gửi tan chìm xác thân
Đường đi mút mắt xa gần
Hình hài anh, đất ân tình bể dâu
Muốn cào đỏ máu đất nhàu
Muốn tung muốn lật nỗi đau… hỡi trời!
Một lời ước hẹn một lời
Đợi anh vợi mãi lẻ đời chim bay
Nhói lòng đau buốt thân gầy
Thời gian bạc tóc rơi cay mắt nhòa
Anh nằm yên nghỉ rừng xa
Ở đâu Đất Mẹ tình nhà chở che
Sống khôn thiêng thác trở về
Hồn anh bay giữa đồng quê làng mình
Hóa vào sông núi hiển linh
Cho em vẹn một “chữ tình” đợi anh.