Nén nhang tháng bảy
Mưa rả rích xám trời nỗi nhớ
Nghĩa trang nghi ngút khói lạnh chiều
Đồng đội về thăm hàng bia mộ
Chậm bước chân dáng mỏng liêu xiêu
Các anh nằm đây: Quảng, Chất, Khoát, Nhiều1…
Quê mỗi nơi hợp thành tiểu đội
Giọng Bắc, Trung lắm khi rắc rối
Chỉ cào cào, châu chấu cũng cãi nhau
Chuyện nghe dài chẳng kể hết đâu
Nơi chiến hào đạn bom lửa cháy
Chúng tôi thân như anh em đấy
Gia đình chung đồng đội có nhau
Sẻ chia từng ngụm nước, cọng rau
Viên sốt rét cuối cùng nhường đồng đội
Áo gấp ba lô dành tặng người mới tới
Trước đạn bom thù giành lấy hiểm nguy
Người hy sinh tóc xanh trẻ mãi không già
Người còn sống bạc đầu chống gậy
Bao ước mơ một thời lửa cháy
Hiện về trong tháng bảy mưa sa
Những kỷ niệm một thời lửa hoa
Đã hòa cùng khói đạn bom ngày ấy
Thắp nén nhang cho người nằm đấy
Chén rượu mừng gặp lại bạn ơi
Tháng bảy về đồng đội gọi khắp nơi
Dù nằm đâu, ở đâu nhớ ngày hội tụ
Cuộc sống đời thường có nhiều trăn trở
Người lính chúng tôi không lỗi hẹn bao giờ.
1. Tên những người đồng đội tôi đã hy sinh.