Mùa xuân bên mẹ
Ủ bào mẹ vỡ nhụy hoa
Mặt trăng con sáng võng nhà… à… ơi…
Đồng xa chao nước ải rồi
Lá đa mẹ đắp con ngồi mưa Giêng
Khó nghèo chạy cả mái hiên
Sắn ngô thay bữa mẹ thiêng nhường phần
Riêng mình vét đáy nồi thân
Xám đê mẹ cõng đông trần bạc phơ
Tảo tần ngày ngắn đêm mơ
Thương chồng con mẹ nhọc bờ nối nhau
Tết rồi mẹ mãi ở đâu
Lá trầu héo rũ cau sầu nhớ ai
Bình vôi bụi bám, hương bài
Khói thơm quấn quýt hình phai niết bàn
Chiều xuân rộn rã Phật ban
Dáng xa mùa hót chim ngàn, mẹ ơi!
Cõi thiêng mẹ ở trên trời
Cõi riêng con thắp lửa ngời mẹ yêu!