Di giữa phố thu
Thu chợt về cửa sổ sáng nay
Sương mong manh êm như dải lụa
Vắt cành cây len vào khung cửa
Nhẹ tiếng chim thấp thoáng đâu đây
Gió se lạnh mặt trời đang say
Vén mây mờ mỏng manh tia nắng
Chuyển khẽ khàng thiên nhiên sâu thẳm
Lác đác vàng lá rụng sớm mai...
Tôi yêu thu trong trẻo xanh mây
Lang thang ngõ nhỏ rêu mờ thưa vắng
Nắng bỗng tràn con đường xưa đầy nắng
Tiếng dương cầm thánh thót, ngân rung...
Dọc Hồ Gươm huyền ảo mông lung
Mây trời quện giăng hòa mờ tím
Lá khô rơi mặt hồ xao xuyến
Xoay tròn nghiêng thấm nhẹ nước tràn…
Thoảng hương lộc vừng xanh miên man
Màu đỏ rực mang tình yêu nỗi nhớ
Thuở học trò đợi ai góc phố
Trang giấy nghiêng run nét chữ gửi em
Ký ức ùa về phố xá thân quen.
Đất trời đổi thay, lòng người giao cảm
Anh đi giữa mây trời hửng nắng
Mùa thu về trong mắt em xanh...