Lời ví dặm
Nghe em hát bến chiều thương nhớ
Mái chèo đưa đò nhẹ trôi dòng
Núi Hồng mưa trắng giăng mờ đất
Sông Lam xa ai biết đục trong
Cho anh về Tiên Điền xưa ấy
Nhớ Nguyễn Du thương lắm câu Kiều
Sông La khúc tâm tình dang dở
Phận hồng nhan gió bạc liêu xiêu
Để câu hát đêm về dệt lụa
Ví dặm ơi, duyên phận ai chờ
Ngàn Sâu lắng đợi người Gia Phố
Bến Thủy Hồng, Khe Thị hát thơ
Đò Giang Đình, sông Nghèn xanh thắm
Hương Khê vàng,Vũng Áng sương mơ
Ai có về Cửa Lò đông vắng
Biển trong xanh con nước xô bờ
Thương miền Trung trưa hè nắng cháy
Lụt trắng đồng cây lúa rũ bông
Rét xám trời co ro mẹ cấy
Cây bật mầm bùn ngấn triền sông
Câu ví dặm để gần để nhớ
Của ông bà, cha mẹ cho em
Bao gian nan lặn trong lời hát
Chớp trắng cánh cò gọi nắng bay lên
Anh gửi về dòng sông quan họ
Để em yêu liền chị, liền anh
Nếu duyên mình “Người ơi xin đợi”
Dải lụa đào, câu ví nên đôi
Ở đâu cũng mẹ nghèo bạc nắng
Câu hát ngàn đời thương lắm miền Trung
Vời vợi xa nghĩa tình nhớ mãi
Ví dặm ơi, ngọt lịm lắm mình răng...