Chúng tôi vào Thành Cổ
Chúng tôi sắp vào trận đánh mới
Thành Cổ hoang là “cối xay người”
Bao bạn bè tiễn đưa không trở lại
Trưa ngày mai đến lượt chúng tôi
Sông Thạch Hãn mùa này nước xối
Sóng phù sa đỏ đất cuộn trôi
Cảng Cửa Việt chớp lòe bom giội
Thằng OV1 nghiêng ngó trên trời
Bãi Đá, Bồ Đề, La Vang, Cầu Sắt
Đệ Ngũ, Gia Long xác giặc rải thây
Hạnh Hoa, Đông Hà, Tri Bưu, Như Lệ…
Nối tiếp chiến công đồng đội sáng đất này
Quầng lửa xa ì ầm đạn nổ
Sát vào nhau điếu thuốc chung hơi
Gói trà thơm bếp Hoàng Cầm nổi lửa
Chuyền tay nhau bát nước ấm hơi người
Ngày mai chúng tôi vào trận đánh
Tranh thủ viết thư kịp gửi người thân
Ai cũng kể chiến trường vẫn khỏe
Hỏi quê nhà lúa được vụ hè-xuân?
Mấy chiến sĩ còn đùa mai mối
Nhận làm anh, chú, cậu tào lao
Thư viết vội dặn quê nhà chậm gửi
Chờ giao liên có địa chỉ hẵng vào
Đêm ngủ hầm mai vào trận đánh
Tiếng thở đều thoáng chỗ ngáy vang
Chớp pháo sáng, B-52 rải thảm
Mặt đất rung say giấc ngủ bình an
Mấy tiếng nữa thôi sẽ vào trận đánh
Súng đạn, lương khô, nước uống… đủ rồi
Ran nói cười hàng quân lao phía trước
Quầng khói đen Thành Cổ có chúng tôi.
1. OV-10: Loại máy bay trinh sát của địch.