TUẦN 23
Tăng cân nhanh chóng
Đối với tôi, tam cá nguyệt thứ hai luôn khiến tôi có cảm giác giống như thời gian còn lại của một trận thi đấu bóng đá khi cả hai đội đã qua rượt đuổi thời gian và đội thắng trận đang ăn mừng chiến thắng cận kề. Hầu hết các bộ phận quan trọng của thai nhi đều đã hình thành và đang tiếp tục phát triển; vì vậy, tăng cân là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Lúc này thai nhi to bằng quả bưởi và da bé nhăn nheo. Lớp mỡ dưới da chưa đủ để da bé căng ra, nhưng điều đó sẽ thay đổi trong vài tuần tới.
Giai đoạn này cô ấy đang rất phấn chấn mặc dù hai vợ chồng có rất nhiều dự định cần làm trước lúc cô ấy lâm bồn. Đây là lúc anh nên nghĩ về các món đồ cần thiết cho túi đồ đi sinh. Vợ tôi đổi chiếc ví nhỏ sang chiếc túi đựng đồ to hơn, hợp thời trang hơn để sử dụng với hai mục đích: vừa làm ví, vừa đựng đồ cho con.
Mục tiêu gia đình
Luôn có kế hoạch. Mua sắm đồ dùng cần thiết cho em bé: mặc dù cô ấy đã dành nhiều thời gian gom góp các món đồ cần thiết cho phòng ngủ của em bé nhưng đây là thời điểm hoàn hảo để kiểm tra lại danh mục các món đồ cần thiết khi sinh. Chẻ nhỏ danh sách bằng cách tập trung vào các món đồ mà anh thích nhất. Nếu như giống tôi, hẳn là anh sẽ muốn xung phong tìm kiếm các món đồ công- nghệ-cao như máy quay, máy nghe ngạc, máy phát tiếng ồn trắng, đèn ngủ và đây là thời điểm tuyệt vời để trổ tài am hiểu công nghệ. Cô ấy sẽ thích tìm mua nôi (anh có muốn mua chiếc nôi 3 trong 1 không?), bộ đệm ga, nôi hoặc ghế dành riêng cho phụ nữ cho con bú. Lưu ý: Có thể anh sẽ muốn đi mua sắm lần hai để đưa ra quyết định cuối cùng về các món đồ mà anh thích.
Luôn có kế hoạch. Mua túi đựng đồ cho em bé: Trong khi cô ấy lựa chọn túi đựng đồ của cô ấy, anh cũng nên lựa chọn một chiếc túi phù- hợp-với-bố. Hoặc nếu giống tôi, anh có thể tìm mua một chiếc ba lô được thiết kế dành riêng cho các ông bố (ngoài thị trường có nhiều lắm nhé) với kiểu dáng quân đội hoặc có vẻ xù xì – ví dụ như Madpax, Jack Spade hoặc Diaper Dude. Lần đầu tiên cô ấy mang bầu, mấy cậu bạn thân đã khiến tôi ngạc nhiên khi tặng cho tôi chiếc túi đựng đồ dành riêng cho bố (chiếc túi làm bằng vải rằn ri). Khi có bé thứ hai, tôi chuyển sang dùng một chiếc ba lô và sau đó không dùng lại chiếc ba lô đó nữa. Tất cả đều là tùy sở thích cá nhân và sự tiện ích đối với anh.