TUẦN 25
Da hết nhăn nheo
Tuần này thai nhi nặng khoảng 670 gram và dài tầm 40cm – mặc dù chưa bằng chiều dài của chiếc giày đá bóng nhưng cũng sắp đạt đến đích đó rồi. Thai nhi lúc này tương đương một quả bí và nếu anh không thích có sự liên tưởng đến các loại nông sản, thì anh có thể liên tưởng đến một con gà quay nho nhỏ.
Thai nhi tiếp tục tăng về trọng lượng và cơ thể thai nhi đang được làm dầy hơn nhờ lớp mỡ. Các mao mạch đang được hình thành dưới da và máu được dẫn vào các mao mạch đó – vào cuối tuần này, các túi khí gắn liền với các mao mạch này cũng phát triển trong phổi bé, giúp bé sẵn sàng hít thở luồng không khí đầu tiên. Nhưng anh nhớ nhé, các bộ phận này không thể tự mình thực hiện chức năng đâu – chúng cần phải hoàn thiện hơn nữa. Cô ấy sẽ đi lại nặng nề hơn và các vấn đề mà cô ấy gặp phải trong vài tuần trước vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện.
Mục tiêu gia đình
Chuyên gia dinh dưỡng. Chia nhỏ bữa ăn: Trong giai đoạn này, cô ấy khó có thể ăn một bữa thật no. Nếu anh nấu bữa tối, anh nên nấu mỗi món một chút cho cô ấy – có thể là món rau bi-na áp chảo giàu chất sắt.
Luôn có kế hoạch. Xem lại và hoàn thiện kế hoạch sinh nở: Giả sử anh và cô ấy đã thống nhất kế hoạch sinh nở, tuần này là thời điểm phù hợp để xem lại kế hoạch đó. Hãy quyết định về việc cô ấy có nên gây tê ngoài màng cứng không và nếu có thì vào thời điểm nào. Ngoài ra, anh cũng nên tìm kiếm một bác sĩ giàu kinh nghiệm, một người sẽ song hành với anh trong lúc cô ấy chuyển dạ: người đó sẽ hỗ trợ anh về mặt thể chất, tinh thần và cảm xúc trong suốt quá trình cô ấy sinh nở và sau khi sinh. Người đó sẽ không thể thay thế vai trò là chồng/là người bạn đời của anh nhưng có thể cùng anh trợ giúp cô ấy. Anh cũng nên kiểm tra lại tình hình tài chính nữa nhé.