71.
Cầu nguyện cho quốc thái dân an
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Đệ tử nơi này với tâm chí thành nguyện cầu Ngài gia hộ,
cho nền giáo dục ở quốc gia của chúng con được phổ biến;
cho tầm hiểu biết của người dân được nâng cao;
Nguyện cầu Ngài gia hộ cho công nghệ của chúng con thay đổi, phát triển từng ngày;
cho đất nước của chúng con có được nền tự do, dân chủ.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Con muốn bày tỏ với Ngài thành ý của con.
Mặc dù nền giáo dục của chúng con đã được phổ biến rộng rãi,
nhưng nền đạo đức của chúng con lại đang có hiện tượng bị suy đồi;
Mặc dù tầm hiểu biết của chúng con đã được nâng cao,
nhưng dường như nền đạo đức của chúng con lại đang bị bào mòn;
Mặc dù khoa học công nghệ của chúng con đã có nhiều tiến bộ,
nhưng ngành công nghiệp của chúng con lại gây ra không ít sự ô nhiễm;
Mặc dù nền chính trị của chúng con đã đạt được tự do dân chủ,
nhưng xã hội của chúng con vẫn còn tội phạm tồn tại.
Vì vậy, Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài gia hộ cho xã hội của chúng con,
mọi hung tàn, bạo ác đều hóa thành hòa bình và niềm vui;
Sự dâm loạn không biết xấu hổ trở thành lễ nghi, thủ tiết;
Mọi lạm dụng chức quyền, tham nhũng đều trở thành sự kết duyên hỷ xả;
Sự bóc lột, lừa gạt trở thành liêm khiết, chính nghĩa.
Cầu xin Ngài,
đem sự sân hận, đố kỵ chuyển thành tình thương yêu;
đem tà tri, tà kiến của xã hội chuyển thành chính tri chính kiến!
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài gia hộ cho chúng con, có được khái niệm về nhân quả, hiểu rõ chân tướng của cuộc đời;
Cho chúng con có đủ sức mạnh của sự nhẫn nại,
để lúc gặp thất bại chẳng thoái lui;
Cho chúng con có tầm nhìn sáng suốt, không còn sợ hãi và lo lắng nữa;
Cho chúng con có được dũng khí hàng phục ma quân,
để hoàn thành sứ mệnh cuộc sống.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Cầu nguyện sự gia hộ của Ngài,
làm cho đất nước chúng con phát triển phồn thịnh từng ngày,
không bao giờ bị thiên tai, hỏa hoạn;
Khiến cho nền chính trị của đất nước chúng con liêm chính, trong sạch, không bao giờ có sự tham nhũng, hối lộ;
Cầu nguyện Ngài gia hộ,
cho thế giới không còn phân biệt chủng tộc và kỳ thị màu da,
không bao giờ có sự phân chia giai cấp;
Cho xã hội chúng con an bình, thịnh vượng,
không bao giờ có chiến tranh, bạo loạn;
Cho cuộc sống chúng con phong phú về y phục, ẩm thực,
nền kinh tế vĩnh viễn không bao giờ bị suy thoái, ảnh hưởng;
Làm cho thân tâm chúng con kiện khang, không lo âu, sầu muộn,
vĩnh viễn không bao giờ bị bệnh tật quấy nhiễu.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài tiếp nhận lời cầu nguyện cho đất nước được bình an, thịnh vượng của con!