Đức Phật từ bi vĩ đại!
Hôm nay là ngày con rất vui mừng.
Con không còn chấp mê, hồ đồ bước trên con đường mịt mù phía trước.
Con không còn bám chấp vào những điều tội lỗi, sai lầm.
Con muốn thưa với Ngài rằng, con đã chính thức trở thành đệ tử của Ngài, thưa Đức Phật.
Xin cảm ơn Ngài, Đức Phật của con!
Ngài đã chỉ đường cho con, từ đêm tối mịt mù đến thế giới đầy quang minh, hy vọng;
Từ nơi nhiễm ô, xấu xa đến được đạo tràng thanh tịnh, trang nghiêm.
Cảm ơn Ngài đã tỉnh thức con trong Phật pháp nhiệm mầu;
Cho con giã từ biển khổ trần lao để sống cuộc đời giải thoát.
Cảm ơn Ngài đã ân cần dẫn dắt con đi trên đường chân lý.
Hôm nay, quỳ dưới tôn tượng của Ngài, con nguyện lòng quy y Tam Bảo:
Ðệ tử quy y Phật, nguyện trọn đời không quy y thiên, thần, quỷ, vật.
Ðệ tử quy y Pháp, nguyện trọn đời không quy y ngoại đạo, tà giáo.
Ðệ tử quy y Tăng, nguyện trọn đời không theo bè đảng xấu xa.
Trong biển khổ mênh mông,
Tam Bảo là kim chỉ nam dẫn đường cho mỗi bước chân con;
Là thuyền từ đưa con vượt qua biển khổ cõi Ta bà;
Là lối sáng đưa con rời khỏi ngôi nhà
Tam giới hừng hực lửa cháy.
Tam Bảo là cơn mưa an lành, mát mẻ giữa trưa hè nóng nực;
Là ngọn đèn đưa đường chỉ lối cho con trong đêm tối vô minh.
Cầu nguyện Ngài, Đức Phật từ bi vĩ đại!
Cho con hiểu thấu ngọn nguồn Phật pháp, thường tinh tiến tu tâm;
Cho con nhận thức rõ ràng trách nhiệm của mình, phát tâm lành hộ trì Phật pháp.
Cầu nguyện Ngài, Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài gia hộ,
cho con đối với người thân biết quan tâm, chăm sóc;
Là công dân tốt, có trách nhiệm đối với tổ quốc, với đồng bào.
Cầu nguyện Ngài, Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài gia hộ,
cho con không bất mãn, không sầu khổ khi thất bại,
chẳng nản lòng, bình thản vượt thử thách;
Cho con biết cảm ơn người phê bình, chỉ trích,
biết xấu hổ và tự sám hối lỗi của mình;
Cho con từ nghịch cảnh, khó khăn gắng phấn đấu vươn lên,
chẳng lo lắng, bất an, vô ưu, vô sầu, vô não.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Con rất vinh hạnh khi được làm đệ tử của Ngài.
Con nguyện tinh tấn tu hành, để không còn bị luân hồi trong ba đường ác.
Con tin tưởng sâu sắc rằng,
luôn có Long thiên hộ trì cho con và những nhân duyên tốt đẹp sẽ đến;
Trên đường đời sẽ có những thiện tri thức giúp đỡ con.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Từ nay về sau con đã trở thành đệ tử của Tam Bảo.
Con đã hiểu rõ giáo lý Nhân duyên, Nghiệp quả,
thấu rõ ràng “Vô thường, Vô ngã, Khổ, Không”;
Con nguyện noi gương Ngài, Thiền Tịnh song tu,
phụng hành Phật pháp, giữ gìn Giới hạnh nghiêm minh,
để độ mình, độ người, tự giác, giác tha.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài tiếp nhận tấm lòng chân thành của con!