Đức Phật từ bi vĩ đại!
Chúng con là những chúng sinh bị vô minh, não phiền, ái dục che lấp,
nên đã cố ý hay vô tình tạo ra nghiệp của “thân, khẩu và ý”.
Tham sân khởi sinh, nghiệp xấu tạo tác, khiến chúng con luân chuyển trong ba cõi, sáu đường;
Sinh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não,… liên miên.
Đức Phật từ bi vĩ đại của con!
Xin Ngài cho con có tuệ nhãn, có trí thông minh chiếu soi.
Xin cho con không còn ham muốn lầm lạc, không còn bị ảo ảnh mê đắm;
Cho con được như Ngài thấy biết chân chính và toàn diện;
hiểu được giá trị vĩnh hằng và ý nghĩa tối thắng của cuộc đời này;
Cho con suy nghĩ, nói năng, hành động đúng đắn,
nuôi dưỡng chính mạng, có nhiệt tâm, nỗ lực, tinh cần.
Từ đó con chú tâm và nhìn chính xác mọi điều, nên con an định, bình tĩnh và tự tin;
An nhiên bất động trước mọi cơn gió bão cuộc đời.
Cầu xin Ngài, Đức Phật vĩ đại!
Hãy cho con làm lại cuộc đời.
Con quyết tâm từ nay về sau, giữ gìn
Năm giới của người Phật tử:
“Không cố ý hay vô tình đoạt đi sinh mệnh của người khác;
Không lấy những gì mà người khác không cho;
Không xâm hại đến danh dự, phẩm hạnh của người khác;
Không nói lưỡi đôi chiều hay nói lời ác độc;
Không sử dụng các chất gây nghiện làm mất tính người”.
Đức Phật từ bi vĩ đại của con, xin Ngài gia hộ!
Con xin khắc cốt ghi tâm những điều lúc ban sơ thụ giới.
Xin cho con từ nay trở về sau,
nhờ công đức thụ giới này mà con gặp được bậc đại thiện tri thức dắt dìu.
Cầu xin Ngài, Đức Phật từ bi vĩ đại của con!
Con quyết tâm phụng hành,
“Không làm các việc ác
Chỉ làm các việc lành
Giữ tâm ý trong sạch
Như lời chư Phật dạy”.
Con dũng cảm phát tâm, lập nguyện,
Từ đây về sau, con quyết bỏ tà hiển chính, lìa mê khai ngộ;
Xin cho con chuyển mọi khổ đau thành nhân duyên tu học tốt;
Những giọt nước mắt của con đã rơi, đều trở thành trợ duyên cho con tinh tấn tu đạo.
Cầu xin Ngài, Đức Phật vĩ đại từ bi!
Từ nay về sau,
con nguyện thực hành không tham lam, biết chấp nhận, an yên với cuộc sống tu đạo.
Con nguyện thực hành không sân nhuế, phản tỉnh khuyết điểm của chính mình.
Con nguyện thực hành không ngu muội, yêu quý Phật tính vốn có của mình.
Con nguyện thực hành không nghi kỵ, trân trọng sở trường của người khác.
Con nguyện thực hành hạnh khoan dung như biển lớn,
bao chứa tất cả mưa gió của cuộc đời.
Con nguyện thực hành hạnh khiêm hạ như nước, như đất,
chấp nhận về mình tất cả sạch dơ.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài nghe lời đệ tử thụ giới như con bày tỏ.
Hôm nay quỳ dưới chân Ngài, không oán, không hờn, không hối hận;
Lòng con rưng rưng xúc động xin phát lời thệ nguyện tất cả những điều như trên đây.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài lắng nghe lời cầu nguyện chí thành chí thiết của con!