Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài tiếp nhận ngọn đèn cúng dường của con.
Nhân loại từ xa xưa nhờ phát minh ra lửa, nên thoát khỏi cuộc sống hồng hoang.
Căn phòng tối tăm nghìn năm,
nhờ ngọn đèn mà được thắp sáng.
Chiếc thuyền chơ vơ giữa màn đêm u tối, nhờ ngọn hải đăng mà tìm ra phương hướng để đi.
Người đi bộ nhờ có điện đường mà nhẹ nhàng, khoan thai bước đi không lo sợ.
Nhưng ngàn vạn ngọn đèn ở cuộc đời này,
cũng đâu thể sánh bằng một phần triệu triệu ánh sáng quang minh của Phật.
Đèn giáo pháp sáng soi lòng người hết mê mờ;
Ngọn đèn chân lý chỉ bày phương tiện đem đến an vui, lợi ích cho khắp cõi trời, người.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Con nay cúng dường lên Ngài, ngọn đèn tâm không hình, không tướng,
là pháp thân, là ngọn đèn tuệ mạng của con.
Tâm tình trong pháp thân con tỏa sáng. Con nguyện cầu sự gia hộ của Đức Phật,
Cho ngọn đèn tâm, ngọn đèn chân như tự tính, ngọn đèn pháp thân tuệ mạng của con,
có thể chiếu sáng chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng, hộ trì chúng sinh nơi chín cõi.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Bà Nan Đà từng cúng dường đèn lên Ngài, ngọn đèn ấy không gì làm cho tắt được.
Bà được thụ ký tương lai sẽ trở thành Phật, hiệu là Đăng Quang Như Lai.
Con xin cầu nguyện, thưa thỉnh Ngài.
Từ đây về sau, con xin dâng lên Ngài ngọn đèn tâm sáng trong như nhật nguyệt,
cầu nguyện cho mọi người đều thành Phật trong một ngày nào đó.
Con một lần nữa cầu Ngài gia hộ,
cho ngọn đèn của con trở thành ngọn đèn tỏ rạng, sáng soi vô tận.
Những ngọn đèn của chúng con soi sáng lẫn nhau, giúp đỡ và cùng nhau tiến bước.
Đức Phật từ bi vĩ đại của con!
Thế giới này vẫn còn rất nhiều người, mong muốn Ngài cho họ ngọn đèn để thay tâm, đổi tính;
Để phản tỉnh lại chính mình, sống nhân hậu, kiên cường, thành kính, tín tâm.
Những điều mong muốn trên, con xin Ngài từ bi gia hộ,
khiến cho ngọn đèn tâm linh của mọi người được thắp lên rực sáng;
Khiến mọi người tìm thấy được bản tính của chính mình;
Và tất cả những ngọn đèn này được tiếp nối, tỏa sáng mãi đến mai sau.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Mong Ngài tiếp nhận lời cầu nguyện chí thành chí thiết của con!