Đức Phật từ bi vĩ đại!
Hôm nay, đệ tử con tên là…
cạo bỏ râu tóc chính thức gia nhập Tăng đoàn.
Chúng con rời xa dây ái, giã từ người thân, thực hành đại hiếu đạo.
Vì tìm cầu chân lý, chúng con buông xuống những điều tưởng chừng như khó xả bỏ,
dũng cảm dấn thân bước vào con đường tìm cầu chân lý, giác ngộ.
Lòng con hân hoan xin quỳ dưới chân Ngài.
Xin Ngài gia hộ cho con, từ nay về sau, tâm tu học không bao giờ thoái chuyển;
Làm các Phật sự lớn nhỏ chẳng nề hà;
Chuyên cần thực hành ba nghìn oai nghi, tám muôn tế hạnh, thúc liễm thân tâm.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài gia hộ cho chúng con và Tăng chúng xuất gia,
vượt qua mọi khó khăn, mọi chướng duyên rào cản;
Rèn luyện ý chí kiên nghị, quật cường; Tinh tấn tu hành, sớm chuông chiều mõ, cần cù lao động;
Nuôi dưỡng khí chất trang nghiêm, từ hòa.
Dù nghìn vạn gian nan cũng không thoái thác trách nhiệm với đạo, với cuộc đời;
Đủ tín, hạnh, nguyện, đủ duyên,
thành tựu nguyện lực Bồ đề, chóng thành đạo quả.
Những bậc Long tượng trong Tăng đoàn đều phát huy sở trường, sở đoản.
Người thì dạy học giảng bài, người thì đào tạo giáo dục;
Người biên tập, viết sách, người hoằng pháp lợi sinh;
Người thì trụ trì nơi biên địa xa xôi, hay hóa độ chúng sinh vùng hải đảo;
Người thì từ bi cứu tế, giúp đỡ kẻ khốn cùng, bất hạnh.
Như Ngài Xá Lợi Phất giám sát xây dựng giảng đường.
Ngài Đà La Phiêu phụ trách sắp xếp nơi ăn, chốn nghỉ của chúng Tăng.
Thiền sư Bách Trượng làm nông, cuốc đất, trồng rau.
Luật sư Đạo Tuyên dịch Kinh, trước tác, chú giải.
Đại sư Huyền Trang lội sông, vượt núi tuyết, băng qua sa mạc hoang vu cát bỏng,
quyết một lòng đến Ấn Độ thỉnh chân Kinh.
Đại sư Giám Châu chẳng quản thân già, khi bị bệnh, lúc ốm đau,
vượt ngàn dặm đường để truyền bá Phật pháp vào Nhật Bản.
Họ đã để lại trong cuộc sống hữu hạn này những giá trị vô hạn,
bởi vì họ mong muốn và tin tưởng rằng, Phật pháp mãi hưng long.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Cầu mong Ngài gia hộ cho tất cả chúng xuất gia,
có thể bước tiếp, nối gót bậc cổ đức tiền hiền;
Lấy “Lục hòa kính” an trụ thân tâm, đem “Tứ nhiếp pháp” độ nhân quần, tứ chúng.
Đạo tâm kiên cố, chăm chỉ học tu, vượt qua mọi thử thách trần duyên,
đánh bại chướng ma trên con đường hoằng pháp.
Con khẩn cầu Đức Phật từ bi gia hộ cho họ,
phụng hiến hy sinh, nhẫn những điều khó nhẫn, hành những việc khó hành.
Từ nay về sau, chúng con nguyện làm sứ giả hộ trì,
để cho nguồn mạch Phật pháp được truyền thừa liên tục.
Chúng con nguyện làm Vi Đà Hộ pháp, bảo vệ ngọn đèn chính pháp sáng mãi không thôi.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của con!