Đức Phật từ bi vĩ đại!
Một năm mới với làn gió xuân bình dị lại về trên khắp thế gian này.
Một năm mới bắt đầu, vạn sự đều mới.
Tiếng chuông trống Bát nhã trầm hùng của các tự viện ngân vang;
Pháo hoa nở rộ khắp xóm làng;
Trước cửa các ngôi nhà đều dán câu đối đỏ;
Cuốn lịch treo lên tường vẫn còn thơm mùi giấy mới.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Một năm mới bắt đầu,
con sẽ tiễn đưa tất cả những việc của năm cũ vào dĩ vãng,
để làm mới lại cuộc đời từ ngày hôm nay.
Đầu năm mới, con muốn thưa với Ngài về nguyện vọng từ trái tim con:
Nguyện thứ 1: Nguyện quyến thuộc của con đều được hài hòa, gia đình hòa hợp, mỹ mãn.
Nguyện thứ 2: Nguyện cuộc sống của con được sung túc, có điều kiện để hành thiện giúp đời.
Nguyện thứ 3: Nguyện bản thân con được hạnh phúc an lạc, vun bồi nhân cách cao thượng.
Nguyện thứ 4: Nguyện mọi người đều bỏ đi tập tính xấu, tinh tiến tu dưỡng.
Nguyện thứ 5: Nguyện mọi người phát tâm phụng sự, nuôi dưỡng lòng từ bi.
Nguyện thứ 6: Nguyện sự nghiệp thuận lợi, thân tâm kiện khang.
Nguyện thứ 7: Nguyện mọi người đều tu hành tiến bước, hiểu pháp thâm sâu.
Nguyện thứ 8: Nguyện Phật pháp hưng thịnh, độ khắp chúng sinh.
Nguyện thứ 9: Nguyện xã hội bình yên, nhân dân hạnh phúc.
Nguyện thứ 10: Nguyện thế giới hòa bình, muôn nơi phúc lạc.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Cầu mong Ngài gia hộ cho con. Trong năm mới, tất cả những lời con nói ra đều là lời từ bi, lương thiện và hướng thượng;
Tất cả những việc con làm đều là việc tốt đem đến niềm hoan hỷ, lợi ích cho mọi người.
Tất cả những suy nghĩ của con đều là ý niệm chân thành, chúc phúc, hồi hướng cho mọi nhà.
Tất cả hành vi và cử chỉ của con đều vì đất nước.
Con nguyện chia sẻ tất cả những gì con có đến với mọi người, nguyện cống hiến hết cả thân tâm mình cho xã hội.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Năm mới vạn sự mới, con sẽ làm mới tất cả!
Cầu xin Ngài từ bi gia hộ cho con,
có thể sẻ chia nỗi khổ đau của mọi người, phát triển phúc lợi cho xã hội.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Hoằng pháp là nghĩa vụ của con, lợi sinh là việc làm của con.
Học viện Phật giáo là nơi bồi dưỡng nhân tài,
con nguyện luôn hộ trì, ủng hộ.
Kinh thư, điển tịch đem lại lợi ích cho nhân thế,
con nguyện quảng bá, lưu truyền.
Hoạt động ở các đạo tràng, tự viện, con tự nguyện tham gia, phục vụ.
Con thệ nguyện phát tâm tinh tấn tu trì các hạnh nhẫn chịu gian khó.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Cầu xin Ngài cho con năng lượng, gia hộ cho con luôn tinh tấn,
không chậm trễ, biếng nhác trên con đường hành Bồ tát đạo.
Xin Ngài cho con giữ vững lòng tin, không bao giờ hối tiếc!
Xin cho con trên lộ trình học Phật có thể hàng phục các ma chướng,
làm lợi ích cho mình và cho người.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Mùa Xuân mới, vận khí mới, tất cả mọi việc con xin làm lại từ đầu!
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Năm mới xin cho con bắt đầu làm lại những hạnh nguyện hướng thượng nơi tâm!