Trên đời này, theo bạn thì màu sắc nào là đẹp nhất? Màu hồng, màu vàng, màu xanh lam, màu trắng, hay màu đen, v.v? Thông thường nếu chỉ có một màu thì nhìn rất đơn điệu, nhưng khi kết hợp nhiều màu lại với nhau thì sự vật sẽ trở nên vô cùng rực rỡ.
Trong lĩnh vực phim ảnh, từ dòng phim câm, phim đen trắng ban đầu dần phát triển tới thời đại phim màu, phim 3D hiện nay; trong ngành in ấn, ban đầu là in đen trắng bằng việc sắp chữ, rồi bước vào thời đại in màu tự động như bây giờ. Quần áo hiện đại không chỉ chú trọng kiểu dáng thời thượng mà còn phải đa dạng về chất vải và màu sắc. Trong cách ăn uống của con người hiện nay, nếu màu tự nhiên của món ăn không đẹp thì phải trang trí thêm nhiều loại màu sắc nữa để đảm bảo cho món ăn đủ cả sắc, hương, vị.
Dù mây trắng trên trời đẹp hơn mây đen rất nhiều nhưng cũng chẳng thể bằng được cầu vồng hay ráng chiều hoàng hôn. Cầu vồng và ráng chiều tô điểm cho bầu trời có được sắc màu đẹp nhất trong tự nhiên. Trong rừng, chim hót để tìm đôi lứa thì dưới biển, cá cũng dùng màu sắc của mình để kết bạn giao tình.
Trên thế gian, có người nói chuyện hay như thơ, như văn, “lưỡi như hoa sen” 1, biết tô điểm cho ý tứ mà mình biểu đạt trở nên rực rỡ, sống động tựa tranh.
1 Chỉ người có tài ăn nói, có năng lực thuyết phục người khác, nói lời hay ý đẹp như hoa sen.
Có người sáng tác văn thơ, đủ “khởi, thừa, chuyển, hợp” 1, khúc chiết uyển chuyển, “văn tình lai láng” hấp dẫn người đọc, quả thực khiến người ta phải cảm thán: “Trong văn có tranh, trong tranh có thơ”.
Trẻ nhỏ thích nhìn những thứ có màu sắc sặc sỡ. Con người thường thích mùa xuân nhất, vì mùa xuân có muôn hoa khoe sắc, muôn màu muôn vẻ thật là tươi đẹp!
Trong cuộc sống, có người cảm thấy cuộc đời mình sao mà xám xịt, cũng có người vì không có sức khỏe, nhan sắc, lý tưởng, mục tiêu, niềm vui và bạn bè cho nên cảm thấy cuộc sống của mình thật tăm tối. Trên thực tế, mọi người luôn hy vọng rằng cuộc sống của bản thân sẽ thật phong phú, muôn màu muôn vẻ, luôn muốn tạo ra cho mình một cuộc sống tràn ngập “sắc màu rực rỡ”.
1 Kết cấu phổ biến của thể thơ Đường luật.
Vậy cuộc sống đầy đủ, tràn ngập màu sắc là thế nào? Nếu ai có lòng hảo tâm từ thiện, kết bạn, cống hiến và mang lại niềm vui cho mọi người, có thể được mọi người hoan nghênh ở mọi lúc, mọi nơi, đến đâu cũng tùy duyên tự tại, có thể tạo nên sắc màu bằng nụ cười và lời khen ngợi thì họ đã và đang sống một cuộc đời rực rỡ.
Làm sao để tạo ra cuộc sống có “sắc màu rực rỡ”? Giống như nước màu, thuốc nhuộm, nếu chỉ một màu đơn nhất thì luôn đơn điệu. Con người cũng vậy, đương nhiên không thể chỉ làm một việc đơn nhất mà phải giống như Bồ tát Quán Thế Âm, có thể biến ra hàng ngàn, hàng vạn ức hóa thân.
Ví dụ, khi trở về nhà, bạn phải đóng vai là một thành viên của gia đình, là người chồng, người vợ, là bố mẹ, là con cái, v.v. Khi đi làm, bạn phải hiểu được vai trò của chính mình, giám đốc thì phải đảm đương trọng trách lãnh đạo, quan tâm đến cấp dưới; cấp dưới thì phải siêng năng, có trách nhiệm, hỗ trợ cấp trên; làm thầy giáo thì hãy không biết mỏi mệt mà truyền trao kiến thức cho người học; là “công bộc của dân” thì phải vì nhân dân phục vụ.
Nếu có thể, chúng ta hãy lan tỏa lòng tốt, tâm yêu thương của mình đến với xã hội và toàn thể thế giới, cống hiến trái tim thanh tịnh, chân thành của chúng ta đến khắp mười phương, hãy kết nối trái tim tươi đẹp của chúng ta với mọi người. Những hành động này sẽ giúp nhân gian tràn ngập sắc màu và từ đó cuộc đời của mỗi người cũng trở nên rực rỡ!