Bìa sách và lời tựa của cuốn sách là do bố mẹ ban tặng, nhưng nội dung và phần kết của cuốn sách là do bạn quyết định.
Vì vậy, bạn đừng bao giờ nói lời từ bỏ một cách quá vội vàng. Cuộc đời vô thường, chưa biết ngày mai “ai mới là tuấn mã”!
Cuốn sách cuộc đời mình, nếu lời tựa không được viết bởi người nổi tiếng, thì hãy nỗ lực viết bằng lời từ nội tâm chân thật của chính mình, mỗi ngày đều tự làm cho nội dung của cuốn sách dần trở nên phong phú.
Không có vẻ bề ngoài diễm lệ thì có vấn đề gì chăng?
Hãy dùng sự cố gắng vì tương lai, khiến cho cuộc sống của mình ý nghĩa thêm bởi chiều sâu của trí tuệ và chiều rộng tâm hồn; làm cho câu chuyện của cuốn sách đời mình theo thời gian ngày càng sâu sắc.
Có lẽ một năm vừa qua, bạn cảm thấy bản thân đã để cuộc sống của mình trôi đi một cách bình thường, đơn giản. Bản thân chưa tự viết được bài văn tráng lệ, hào hùng nào vào cuốn sách đời mình.
Đó là vì, bạn đang nhìn thời gian trôi đi một cách hài lòng, thiếu ý chí. Tuổi đời ngày càng thêm lớn nhưng bạn vẫn chưa thực sự sống như những gì bạn mong muốn.
Phải làm như thế nào đây?
Hãy bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ vẫn chưa quá muộn để cho bạn thay đổi hành trình cuộc đời mình.
Ngay lúc này đây, bạn hãy thôi suy nghĩ và lập tức hành động; Hãy nỗ lực đừng chậm trễ, tìm lại ý chí thuở ban đầu để thực hiện lý tưởng, hoài bão cuộc đời mình. Trong tương lai nhất định bạn sẽ nhận được kết quả mà bản thân hằng mong muốn.
Hãy đem những chương còn thiếu sót, biến thành những điều kỳ diệu và bất ngờ khi chấp bút viết lên cuốn sách cuộc đời đầy ý nghĩa của chính mình.
Đem những hối tiếc của ngày hôm qua, biến thành động lực của ngày hôm nay để tiếp tục nhân lên những điều tuyệt vời của cuộc sống.