Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể biết được cuộc sống của người khác đã phát sinh những gì và họ đang phải trải qua những khó khăn, trắc trở ra sao? Nhìn từ góc độ của mình, bạn không thể nào hiểu hết được, bởi vì những gì bạn nhìn thấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Hãy suy ngẫm ngay bản thân mình, ta đã từng trải qua biết bao nhiêu nỗi khổ và niềm đau không tên. Cũng như vậy, mỗi con người đều phải trải qua rất nhiều thăng trầm, thử thách trên hành trình cuộc đời mình.
“Mỗi bông hoa một thế giới, mỗi chiếc lá một Bồ đề ”, hãy nghĩ đến những gian khổ, khó khăn mà mình đã trải qua để thấu hiểu cho khổ đau và hoạn nạn của người khác. Trên thực tế, chỉ cần bạn biết cách quan tâm, cảm thông, đối xử tốt với người khác, thì ngay tại thế giới trần tục này, bạn sẽ có được sự an tĩnh trong lòng mình và còn giúp người xung quanh bạn được an lành, hạnh phúc.
Có một câu nói rất hay: “Hạnh phúc không phụ thuộc vào sự giàu có, quyền lực hay vẻ bề ngoài của bạn, mà phụ thuộc vào cách bạn hòa hợp với những người xung quanh”. Nếu bạn muốn trở thành một người hạnh phúc, thì hãy bắt đầu bằng việc đối xử thật tử tế với tất cả mọi người.