Con người vì sao mà thay đổi?
Trở nên cẩn thận từng chút, không còn cố chấp, luôn cẩn trọng đề phòng, bỗng nhiên lãnh đạm dửng dưng, tỏ ra bất lực, kiệm lời ít nói, xem nhẹ và mặc kệ tất cả...
Thời gian tuy lặng lẽ nhưng lại có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Thời gian dù vô tình, nhưng lại có thể kiểm chứng được lòng người thật giả.
Chúng ta khi sinh ra đời đều như một trang giấy trắng.
Bởi vì sống trong chiếc thùng nhuộm của xã hội mà chúng ta bị nhuộm thành muôn màu ngàn sắc.
Thậm chí thành bộ dạng mà bản thân mình vốn đã từng rất ghét.
Chúng ta chỉ biết, có những đổi thay không phải do bản thân mình quyết định, cũng không phải do mình cam tâm tình nguyện.
Một người đang nhiệt tình bỗng trở nên thờ ơ lãnh đạm, là bởi vì trái tim họ đã đôi phần nguội lạnh.
Một người rất chân thành lại bỗng nhiên lạnh nhạt, vô tình, thì ắt hẳn họ đã chịu không ít tổn thương.
Một người vốn thiện lương, mà giờ đây chẳng còn chút nhiệt huyết, thì chắc chắn rằng lòng tốt của họ đã bị phản bội.
Đừng nên tùy tiện trách người khác đổi thay, bởi lẽ, thế gian này không có gì là bất biến.
Tình cảm sẽ đổi thay, tuổi tác tăng dần, suy nghĩ cũng không ngừng thay đổi.
Có người thay đổi tốt, mỗi ngày lại thêm hiểu chuyện hơn; có người thay đổi xấu, trở thành người giả dối, tồi tệ.
Bạn không thay đổi, người khác cũng sẽ đổi thay;
Bạn không thay đổi, xã hội cũng sẽ chuyển dời.
Vì vậy, bạn không thay đổi thì sẽ không thể theo kịp thời đại; bạn không thay đổi sẽ bị người khác làm tổn thương.
Bất luận hình dáng có trở nên như thế nào, chúng ta vẫn sẽ là chính mình.
Có khác chăng là chúng ta không còn đơn thuần như một đứa trẻ, không còn sức trẻ chân thành như thuở đôi mươi.
Cho nên, bạn hãy:
Xem nhẹ sự thất thường của lòng người; Xem nhạt những thay đổi của thói đời bất nhất;
Không đối xử tệ với mỗi tấm lòng nhiệt thành đến bên mình;
Không hời hợt lấy lòng bất cứ ai;
Không lạm phí sự tín nhiệm của người; Không hờ hững với chính bản thân mình. Lựa chọn lối sống phù hợp nhất, để sống thật tốt cuộc đời mình!