Mỗi chúng ta đến với cuộc đời này, đều mang theo một chiếc thước đo. Thước ở trong lòng, đo người và cũng đo chính mình; thước ở trong tâm, đo được lại đo mất.
Thước đo này chính là so sánh, lấy đời người làm vật đối chiếu. Thước đo này được dùng để xem thử một người khiêm tốn hay kiêu mạn, tiết kiệm hay xa hoa; vinh quang bao nhiêu, tủi nhục bao nhiêu, thành công, thất bại thế nào, chân thiện tốt đẹp, giả tạo xấu xa ra sao,... Bởi có thước đo trong lòng nên chỉ một lần nhìn đã có thể thấu tỏ.
Thước đo này chính là chuẩn mực. Làm người thì nên làm gì, không nên làm gì, tất cả đều sẽ có một thước đo làm khuôn mẫu. Mỗi lời nói, mỗi việc làm của một con người khi mang ra đo thử, sẽ thấy được có xứng hợp với quy chuẩn đạo đức hay không.
Thước đo này chính là mức độ. Bản thân mỗi người đối với chính mình, ứng với người, xử với đời đều phải biết chừng mực. Chừng mực này giúp đo lường hành vi của một người có hợp lý, vừa phải, dung hòa hay không. Nếu mỗi người nắm bắt không tốt chừng mực này, thì ắt hẳn sai một ly lệch đi ngàn dặm.
Thước đo cuộc đời đều có ở trong mỗi con người, tuy nhiên thước đo này có độ dài ngắn không giống nhau và tùy theo từng người mà thay đổi. Cho nên có câu thơ:
Trong lòng mà có chuyện
Thế giới cũng chật thôi
Tâm không vướng bận rồi
Một giường thôi cũng rộng.
Với các giá trị khác nhau, khi dùng thước đo này cũng sẽ cho ta những kết quả vô cùng khác biệt.
Cuộc đời có thước đo, xã hội có chuẩn mực, tâm tĩnh ắt đo lường một cách bình đẳng, lòng sáng thì lượng việc công minh.
Khi thước và độ được kết hợp hoàn hảo, cuộc đời sẽ có phương hướng, xã hội có nề nếp, kỷ cương, thế giới cũng nhờ vậy mà an vui hơn.
Nắm giữ thước đo cuộc đời, thế giới tâm hồn bạn sẽ trải rộng mênh mông như biển lớn cho muôn sông tụ hội, như núi cao bởi ngàn trượng đá chồng. Có được khí chất cao như núi, sâu như biển thì bất luận ở nơi nào, bạn đều có thể vượt lên trên trần tục, sống nhẹ nhàng, tiêu dao giữa cuộc đời.
Khi bạn nắm được thước đo cuộc đời thì phong thái tự nhiên sẽ ung dung tự tại, tâm hồn rộng mở thênh thang; thả lỏng cái chấp trước trong lòng, cả thế giới sẽ mở đường cho bạn. Mang thước đo cuộc đời để tự đo chính mình, quán chiếu thế giới, thản nhiên đối diện với mọi vinh nhục, thăng trầm, tâm cảnh tương giao thì con đường bạn đi càng ngày càng rộng.
Trên đường đời biết bao khúc khuỷu quanh co, đầy khắp lối nhấp nhô gập ghềnh, nếu trong lòng có thước đo này làm khuôn mẫu, chuẩn mực, thì ta sẽ biết cách tự điều chỉnh hành vi của chính mình. Nhờ vậy mà khi gặp việc bạn biết cách giải quyết có chừng mực, thích đáng, tâm thái thản nhiên, bình tĩnh.
Thước đo cuộc đời là kim chỉ nam dẫn lối, đưa đường cho con người. Một khi đã có nó, thì cuộc đời bạn sẽ bình an, thư thái, thong dong và vui vẻ.