Con người sống một đời không ngừng “cố gắng”.
Cố gắng tạo thành thói quen, cố gắng làm tốt một công việc, cố gắng yêu thương một người, cố gắng khiến mình tốt hơn mỗi ngày,...
Những sự cố gắng này tồn tại một cách hiển nhiên trong cuộc sống và ngay khi bạn không chú ý nó đã trở thành thói quen của bạn từ lúc nào không hay.
Đôi khi, không có những sự cố gắng này, sẽ khiến cho tâm bạn trở nên bất an. Bởi vậy mà, có những cố gắng dù kéo dài từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm nọ, âm thầm bền bỉ nhưng lại luôn được mọi người không ngừng tán thưởng.
Cố gắng là một loại năng lượng cực kỳ to lớn. Nó khiến cho những người lầm đường nhìn thấy ánh sáng hy vọng, khiến những người không có mục tiêu dần dần tìm ra được phương hướng. Khi mỗi người chúng ta có thể cố gắng vì lý tưởng của bản thân, luôn ghi nhớ ý nguyện ban đầu, thì sự cố gắng này sẽ mang lại những loại năng lượng hoàn toàn tích cực, tràn đầy hứng khởi.
Có một câu nói rằng: “Phần thưởng của sự cố gắng luôn nằm nơi cuối con đường”. Trong cuộc sống, chúng ta vì lý tưởng mà nỗ lực cố gắng không mệt mỏi. Cho dù hiệu quả ngay lúc ấy chúng ta thấy được là rất nhỏ, nhưng lâu ngày, kết quả của sự cố gắng đó chính là thành công rực rỡ đang chờ đợi bạn. Mỗi ngày chúng ta đều đang cố gắng, là để chuẩn bị cho một ngày mai tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Mã Vân1 từng nói: “Tôi không biết như thế nào mới gọi là thành công, nhưng tôi biết rằng, ngay khi bạn từ bỏ đó chính là thất bại”. Đúng vậy, nếu bạn không cố gắng thì đừng bao giờ hy vọng có thể thành công. Người khôn ngoan luôn chiến thắng là do họ cố gắng cho đến tận cuối cùng; những người hồ đồ thua cuộc là bởi vì họ cứ biện minh cho mình hàng trăm ngàn lý do khác nhau để bỏ cuộc giữa đường.
1 Mã Vân: Jack Ma, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964, là tỷ phú từng là người giàu nhất Châu Á, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Alibaba.
Thực ra, ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần như vậy. Khi gặp khó khăn, trắc trở, chán nản, lo sợ không dám tiến về phía trước, có lúc chúng ta đã tìm lý do để cho phép bản thân mình dừng lại. Chúng ta thường lo lắng khó tìm thấy hy vọng trong những hoàn cảnh mình chưa từng trải qua, và bản thân cũng sợ phải chịu thất vọng.
Nhưng chúng ta lại không dám dũng cảm chấp nhận thử thách. Biết đâu ở nơi chưa từng trải qua đó sẽ có nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi mình. Cuộc đời rất công bằng. Khi cuộc đời trao cho bạn một chiếc chìa khóa là muốn bạn bước đến để mở cánh cửa lớn của sự thành công. Cho nên, nếu bạn có ý định từ bỏ thì ngay lúc đó e rằng thành công đã âm thầm rời xa bạn vĩnh viễn.