Làm người cần phải thành thật, tuyệt đối đừng thất tín với người khác.
Bởi vì một khi đã thất tín, dù bạn có chân thật bao nhiêu cũng không thể lấy lại niềm tin trọn vẹn của người;
Dù bạn có khóc lóc cũng không thể nhận được sự đồng cảm của bất cứ ai.
Niềm tin như giấy, một khi nhàu nát sẽ tồn tại vết nhăn;
Niềm tin như nước, một khi vẩn đục sẽ lưu lại tạp chất;
Niềm tin như gương, một khi đã vỡ thì không thể lành lặn trở lại;
Niềm tin giống như áo len, phải tỉ mỉ đan từng sợi từng sợi;
Niềm tin giống như xây nhà, phải gắn kết từng hòn đá, từng viên gạch một cách hợp lý mới có thể dựng lên;
Niềm tin không phải là “tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu”, mà là sau thời gian dài tiếp xúc tìm hiểu, mới từ từ nảy sinh tình cảm.
Cho nên, bạn đừng lừa gạt niềm tin của người khác, thất tín với người là đang hủy hoại chính mình.
Nếu bạn thất tín với người khác thì khi gặp chuyện, chẳng ai dang tay che chở; lúc hoạn nạn, không người xả thân cứu giúp; việc của bạn người khác chẳng quan tâm; lời bạn nói cũng không ai tin tưởng.
Làm người tuyệt đối đừng thất tín với người. Nếu bạn phụ bạc lòng tin của người khác chính là bạn đã tự cắt đứt con đường rút lui của bản thân; làm tổn thương lòng chân thành của người khác, là hủy hoại đi phẩm hạnh của chính mình.
Cho dù họ đã cảm thông, đã thấu hiểu cho bạn, thì những đổ vỡ trong lòng họ cũng sẽ không hề mất đi, những dấu vết đã lưu lại khó lòng xóa bỏ.
Hành sự tuyệt đối đừng thất tín bội nghĩa, lời nói đã thốt ra nhất định phải ghi nhớ; việc gì đã hứa thì nhất định phải làm được.
Người sống trên đời, đánh mất gì cũng được nhưng nhất định đừng đánh mất nhân phẩm; vứt bỏ gì cũng được nhưng nhất định đừng vứt bỏ sự chân thành.
Sự chân thành chính là sức mạnh, là khí phách của một con người.
Có chân thành mới có thể kết thêm nhiều nhân duyên tốt, thành tựu mọi công việc, có được lòng tin của mọi người.
Lòng tin rất quan trọng, tuyệt đối đừng phản bội. Người phản bội lòng tin của người khác sẽ bị người đời chê trách, sẽ không còn ai muốn kết giao, không còn ai nguyện ý đồng hành.
Làm người cho dù nghèo đến đâu cũng tuyệt đối đừng dối gạt người; cho dù khó khăn đến đâu cũng tuyệt đối đừng thất tín.
Bất luận là trong hoàn cảnh nào, tuyệt đối đừng đánh mất lòng tin của người khác.
Đối với người tin tưởng mình tuyệt đối đừng lừa dối.
Những lời đã nói ra, nhất định phải làm được; lời hứa đã thốt ra thì nhất định phải thực hiện.
Lấy sự thành thật để vẫy vùng trong trời đất, dùng lòng tin để đổi lấy sự chân thành.