Sống ở đời, chúng ta không thể không làm việc kiếm tiền, phải làm việc kiếm tiền mới có thể trang trải cuộc sống. Có người dùng sức vóc tay chân để kiếm tiền, có người thì tính lương theo giờ, có người bán đi thân thể để đổi lấy những gì họ cần, có người lại dựa vào lời nói để kiếm sống. Thật ra phương pháp thông minh nhất, đó là dùng trí tuệ để kiếm tiền.
Đã từng có một nhà máy sản xuất kem đánh răng, do không thể tiêu thụ được sản phẩm nên hoạt động kinh doanh gặp nhiều trở ngại, người phụ trách triệu tập nhân viên rồi thông báo rằng, nếu ai đưa ra phương án hiệu quả có thể làm tăng doanh thu của công ty, thì người đó sẽ nhận được mười vạn tệ tiền thưởng. Khi ấy, một nhân viên chỉ đưa ra ý kiến: “Sửa lại miệng của tuýp kem đánh răng rộng ra gấp đôi”, lập tức nhận được mười vạn tệ tiền thưởng một cách dễ dàng, và lợi nhuận kinh doanh của nhà máy kể từ đó đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần.
Một diệu kế có thể thắng được một cuộc chiến; một ý tưởng hay có thể vực dậy một doanh nghiệp; một phương pháp tốt có thể thành tựu một sự nghiệp; một chút trí tuệ có thể chuyển bại thành thắng, biến nguy thành an.
Trong xã hội, có người lao lực cả ngày chỉ kiếm được một nghìn, hai nghìn; có người chỉ đưa ra một phương án đúng đắn, sáng suốt có thể thu lại lợi ích trị giá trăm vạn, nghìn vạn. Giá trị của trí tuệ thật không thể dùng lời để diễn tả.
Một vườn bách thảo ở nước Mỹ mỗi ngày đều thu hút lượng khách du lịch rất đông. Bởi vì vườn rộng cây nhiều nên thường xuyên có người ngắt hoa bẻ cành, khiến cho khu vườn bị hư hại. Người quản lý bèn viết một bảng thông báo treo trên cổng khu vườn: “Ai tố cáo được kẻ hái trộm hoa sẽ được thưởng hai trăm đô”. Có khách du lịch tò mò hỏi người quản lý rằng tại sao không viết theo thói quen thông thường: Ai hái trộm hoa, phạt hai trăm đô? Người quản lý không chút do dự đáp rằng: “Nếu viết như vậy thì chỉ có thể dựa vào đôi mắt của tôi và tôi vẫn phải cực khổ đi tuần khắp nơi, nhưng bây giờ có thể có hàng trăm đôi mắt đang giúp tôi trông coi vườn hoa này rồi đấy!”
Trong đạo Phật, có một vị trưởng giả ngồi bán lời kệ, ông chỉ ghi nhớ một bài kệ bốn câu, giá trị lên tới mười lượng tiền vàng. Còn hơn thế nữa, Kim cương kinh nói, giá trị của bảy thứ báu trong tam thiên đại thiên thế giới cũng không sánh bằng một bài kệ của trí tuệ. Bởi vì của báu có lúc cũng sẽ dùng hết, còn lời kệ của trí tuệ thì đời đời kiếp kiếp sử dụng không cùng.
Trong một gia đình, nếu như có người biết nói lời có trí tuệ, làm việc có trí tuệ, lập tức có thể loại bỏ xung đột giữa các thành viên. Trong xã hội, biết dùng trí tuệ xử sự giữa người và người, tự nhiên có thể giảm đi rất nhiều phiền toái và rắc rối vô nghĩa.
Đạo Phật nói: Có hai hạng người có đầy đủ trí tuệ nhất, một là người không phạm sai lầm, hai là người phạm sai mà có thể sửa. Ngoài ra còn có hai hạng người có trí tuệ, một là người biết nói lời khen ngợi, hai là người biết làm việc khéo léo.
Trên đời này, có rất nhiều người do vô minh, vô tri, cho nên mới sinh ra đau khổ, phiền não. Trí tuệ có thể chỉ dẫn hướng đi, giúp cuộc đời bạn đạt đến đỉnh cao và trở nên vĩ đại. Vốn liếng trí tuệ là vô cùng quý giá, điều đó hoàn toàn chính xác!