Và cuối cùng, độ tuổi này cũng đã đến mang theo biết bao nhiêu vấn đề mới. Độ tuổi biết yêu.
Cha mẹ Natasha cấm cô bé không được kết bạn với cậu bé Kolya. Kolya là một cậu thiếu niên đang trải qua giai đoạn trưởng thành hết sức khó khăn. Cậu bé đã từng bị đuổi học. Năm 15 tuổi bị nhận một án treo từ tòa án. Nhưng Kolya là một cậu bé rất đẹp trai. Và điều gì khiến một cô bé 14 tuổi có thể dễ dàng rơi vào tình yêu đầu đời? Chỉ một vài dấu hiệu quan tâm từ phía Kolya, Natasha đã thấy cậu bé như một chàng hoàng tử đích thực….
- Thế nhưng trong mắt của cha mẹ Natasha, chẳng có chàng hoàng tử Kolya nào hết. Ngay khi nghe phong phanh đâu đó thông tin con gái mình, cháu gái mình đứng nói chuyện với Kolya, gia đình Natasha bị chấn động cực mạnh. “Con đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy?!”, “Con không hiểu thằng bé đó là đứa như thế nào sao”? Mẹ và bà cô bé thậm chí còn phải uống vài giọt thuốc trợ tim khẩn cấp. Cuối cùng, cả gia đình đã ra một phán quyết: Natasha sẽ đi học dưới sự áp tải bằng xe riêng của cha mẹ.
Nếu cha mẹ không can thiệp vào mối quan hệ vừa mới bắt đầu giữa cô bé và cậu nhóc Kolya, có lẽ mọi thứ đã diễn ra theo một cách khác.
Còn Kolya thì sao?
Kolya nghĩ mình không cần một mối quan hệ khó khăn và phức tạp. Thằng bé cho rằng phải tỉnh táo thay vì theo đuổi sự lãng mạn.
Natasha đã nhờ bạn chuyển thư tới cho Kolya. Trong bức thư, cô bé đã liệt kê một danh sách dài những việc cần làm “vì tình yêu của chúng ta” với Kolya. Kolya đọc xong bức thư. Thằng bé nhổ toẹt nước bọt và nói rằng ngoài kia còn có rất nhiều Natasha khác. Natasha và gia đình đừng ảo tưởng mình là duy nhất. Cô bạn truyền đạt nguyên văn lời của Kolya cho Natasha. Natasha đổ hết mọi lỗi lầm cho cha mẹ. Cô không thú nhận với cha mẹ rằng cô bé đã cố gắng liên lạc với Kolya. Cô bé không trò chuyện với cha mẹ, không còn tin tưởng cha mẹ nữa vì theo cô bé “tại họ mà cô bé trở nên bất hạnh”. Đó chính là chủ nghĩa cực đoan của tuổi vị thành niên: xa lánh, quay lưng lại với cha mẹ như những người xa lạ.
Trong nhiều năm liền, Natasha không ngừng oán thán về mối tình đầu không thành. Bước chân vào cổng trường đại học, cô bé điên cuồng rơi vào mối tình với một anh chàng côn đồ khóa trên. Anh chàng này đã năm lần bị đuổi khỏi kí túc xá vì đánh lộn sau khi uống rượu. Nhưng nhờ tiền và các mối quan hệ của ông bố, mà anh chàng vẫn bình an vô sự. Mối tình nhanh chóng kết thúc chỉ sau một tháng ngắn ngủi. Giữa hai con người trẻ tuổi không có điểm chung nào. Họ không có gì để nói với nhau, cũng không tạo cho nhau vui vẻ. Chàng trai có hàm răng không còn nguyên vẹn sau một trận đánh nhau. Nhược điểm này cũng không mang lại cho anh chàng thêm được nét duyên dáng nào.
Natasha đã đến gặp tôi. Cô bé đã tự mình hiểu rõ mọi việc. Lý do Natasha quyết định tìm đến nhà tâm lý học không phải vì chuyện chia tay với anh chàng kia. Cô bé tìm đến tôi vì một lý do khác: Cô bé nhận ra mình chỉ đang cố gắng giành giật lại tình yêu thủa mới lớn mà cô bé từng nghĩ mình bị đánh cắp. Cô bé đã cố gắng đi tìm một bản sao của Kolya. Và giờ đây, chính cô đã từ bỏ Kolya!
Natasha òa khóc nức nở. Miếng giấy ăn trong tay bị vò nát bét. Nếu cha mẹ không can thiệp vào mối quan hệ vừa mới bắt đầu giữa cô bé và cậu nhóc Kolya như từng làm, có lẽ mọi thứ đã diễn ra theo một cách khác. Cô bé Natasha có lẽ sẽ nhanh chóng chán ngấy Kolya. Thế nhưng cô bé lại chưa kịp biết con người thật của Kolya. Những năm qua cô bé luôn không ngừng oán thán về những điều chưa có cơ hội xảy ra. “Cháu đã rơi bao nhiêu nước mắt! Thật đau đớn làm sao! Tất cả là tại ai?! Cháu ước gì cha mẹ có thể giúp cháu nhanh chóng nhận ra con người thật của Kolya thay vì ngăn cấm cháu gặp gỡ anh ấy!”
Cô bé nói đúng. Chỉ đáng tiếc là cha mẹ cô bé đã không làm như vậy!