• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 86
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 86
  • Sau

Những điều nên làm sau khi chia tay

Tuyệt đối không cầm điện thoại trong lúc say. Vì khi say sẽ nhớ. Mà nhớ sẽ bắt đầu nhắn tin hay gọi điện làm phiền người ta. Mình lại mất đi sự tự tôn vốn có.

Tuyệt đối không đi lại những con đường thường đi với người ta. Vì sẽ nhớ. Nhớ sẽ khóc. Khóc sẽ đau lòng.

Tuyệt đối không nấu lại mấy món ngày xưa hay ăn với người ta. Vì nấu xong dọn lên bàn để đó lòng lại vấn vương. Tủi thân rồi bật khóc.

Tuyệt đối phải dọn lại nhà cửa, tủ quần áo. Cái nào của hai đứa ngày xưa như áo đôi, giày đôi, đồng hồ đôi nên cất hết. Để đó, vô tình gặp lại rồi tâm trạng thêm tồi tệ hơn.

Tuyệt đối phải xóa liên lạc trên Facebook, Zalo, số điện thoại. Như thế cả hai sẽ không biết gì về cuộc sống của nhau. Đỡ phải bận lòng nhọc tâm.

Tuyệt đối không nên kể lể với bạn của người yêu cũ về cuộc sống hiện tại, mình chưa quên người đó, mình nhớ người đó nhiều lắm. Thế nào người ta cũng kể lại với người cũ. Rồi tiếp tục mối quan hệ dây dưa.

Tuyệt đối không làm gì tổn hại đến bản thân. Cha mẹ cho ta hình hài nguyên vẹn, lớn lên có công việc ổn định, chưa đền đáp được ngày nào thì tự dưng lại vì một kẻ ất ơ nào đấy mà hủy hoại đi thân xác của mình. Đó không phải có lỗi mà là bất hiếu.

Tuyệt đối không được tỏ ra bản thân ổn rồi gắng gượng một mình. Có đau lòng. Có muốn khóc. Có cần xả hết thì gọi điện cho đứa bạn thân. Như vậy sẽ nhẹ lòng hơn là ôm đau thương. Khi khóc xong bản thân sẽ thấy mình cần bước tiếp.

Tuyệt đối phải dặn lòng nên cứng rắn và mạnh mẽ trên con đường phía trước. Ai cũng phải trải qua đôi lần mất mát và tổn thương mới lớn khôn được. Tình yêu là vậy. Đau càng nhiều thì càng trưởng thành. Cái gì trên đời cũng có cái giá của nó. Yên tâm mà sống vui vẻ!

Đến một lúc nào đó, chúng ta nhận ra bình yên là có thể trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả ngoài kia. Ăn cơm cùng gia đình, trò chuyện cùng người thân, nằm lên chiếc giường quen thuộc và ngủ một giấc thật ngon lành!

i1