Hãy trân trọng người bên bạn lúc cơ hàn
Người luôn bên bạn lúc khó khăn chắc chắn là người yêu thương bạn. Bởi vậy bạn hãy trân trọng họ!
Trên đời này, chẳng ai đủ kiên nhẫn để bên cạnh một người, nhất là khi người đó đang trong một cơn bão, trừ khi tình yêu của họ đủ lớn để nắm chặt tay bạn vượt qua sóng gió.
Vậy nên khi trời yên bể lặng, bạn đừng quên một người bên bạn lúc cơ hàn. Có thể khi bạn đủ đầy cũng là lúc bạn nghe rất nhiều những lời mật ngọt. Nhưng liệu họ có đủ can đảm để cùng bạn đi qua những gì bạn từng trải với người đang yêu bạn hay không?
Tình yêu vốn dĩ là điều rất khó để cân đo đong đếm, ai yêu ai nhiều hơn, ai cho đi nhiều hơn, ai vì ai nhiều hơn. Nhưng có một người cam tâm tình nguyện ở lại bên bạn khi cả thế giới ngoài kia quay lưng với bạn thì chắc chắn họ đã rất yêu bạn.
Tôi mong trên thế gian này, những ai đã cùng nhau đi qua sóng gió thì sẽ có một kết cục êm đềm. Đừng để có thể ở cạnh nhau ngày giông bão nhưng lúc bình yên lại buông tay. Như thế thật tội tình biết bao!
Giữ lại thù hận làm gì kia chứ, người cũng đã đi rồi, khổ đau cũng đã qua rồi. Nếu thù hận khiến bản thân thêm nhọc lòng thì hãy buông bỏ đi. Hãy sống những ngày thật an nhiên. Làm điều gì đó mình thích, đi nơi nào đó mình muốn, và mỉm cười vui vẻ mỗi ngày. Hãy sống sao để mai này mình gặp lại họ, họ sẽ tiếc nuối vì đã từng buông bỏ mình. Bầu trời bao la rộng lớn. Nhưng chúng ta không xanh mãi tuổi đôi mươi. Hãy lưu lại những bức ảnh thật ý nghĩa và xinh đẹp của bản thân.