Tiền rất khó tích lũy nhưng lại dễ dàng ra đi, và cách dễ nhất để mất tiền là đánh bạc. Cuối cùng rồi thì tất cả những con bạc đều là kẻ thua cuộc. Ấy vậy mà vẫn có những người thích bói toán để kiếm thật nhiều tiền từ việc đánh bạc. Tôi kể câu chuyện sau để những người ưa cờ bạc thấy rằng bói toán nguy hiểm đến mức nào, ngay cả khi chúng ta gặp những dấu hiệu có thể dùng để bói toán.
Một người bạn thức giấc sau một giấc mơ y như thật. Anh ta mơ thấy có năm thiên thần cho mình năm cái bình lớn chứa đầy vàng. Khi mở mắt ra, anh ta chẳng thấy có thiên thần lẫn bình vàng nào nhưng quả thật đó là một giấc mơ rất kỳ lạ.
Khi bước vào bếp, anh ta trông thấy vợ đang luộc cho mình năm quả trứng và năm miếng bánh mì để ăn sáng. Trên đầu tờ báo, anh trông thấy hôm đó là ngày mùng năm tháng năm. Có điều gì đó thật kỳ lạ đang diễn ra. Anh ta lật ra sau tờ báo và trông thấy trang đua ngựa. Đến đây thì anh ta sững người khi trông thấy chữ Ascot (5 ký tự) ở vòng đua số 5, là con ngựa số năm và…có tên gọi là Năm Thiên Thần! Giấc mơ ấy ắt hẳn phải là một điềm báo.
Chiều đó anh ta xin nghỉ làm và rút năm ngàn đô-la từ ngân hàng ra. Sau đó anh ta đến trường đua, vào quầy số năm và đặt cược năm ngàn đô-la cho con ngựa mang số năm ở vòng đua số năm mang tên Năm Thiên Thần. Giấc mơ quả thật không sai. Con số năm may mắn không thể nào sai được! Quả thật giấc mơ không hề sai: con ngựa về thứ năm!