• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mở cửa trái tim
  3. Trang 47

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 102
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 102
  • Sau

Nghiệp chướng

Hầu hết người phương Tây đều hiểu sai về nghiệp chướng. Họ lầm tưởng đó là thuyết định mệnh, theo đó một người bị bắt phải chịu đựng nghịch cảnh do một tội ác đã gây ra trong kiếp trước nào đó. Điều này không hẳn là như vậy, câu chuyện sau đây sẽ giúp bạn rõ.

Có hai người phụ nữ, mỗi người đang nướng một cái bánh.

Người thứ nhất có trong tay những thành phần hết sức tệ hại. Bột mì thì cũ và bị mốc xanh. Bơ thì có cholesterol cao và gần như đã bị thiu. Còn đường thì lẫn với những cục vón màu nâu (do ai đó đã lấy thìa dính cà phê ướt múc) nên cô phải lựa ra và trái cây duy nhất mà cô có là nho xuntan cứng ngắc. Còn gian bếp của cô thì theo kiểu “trước thế chiến“.

Trong khi đó, người thứ hai có những thành phần tốt nhất. Bột lúa mì nguyên hạt trồng theo phương pháp sạch và đảm bảo không biến đổi gen. Ngoài ra, cô có bơ không chứa cholesterol, đường thô và hoa quả chín mọng trồng trong vườn nhà. Không những thế, gian bếp của cô được thiết kế theo phong cách hiện đại, với đầy đủ thiết bị tiện nghi.

Liệu người phụ nữ nào sẽ nướng bánh ngon hơn?

Không phải lúc nào người có thành phần tốt hơn cũng nướng bánh ngon hơn, bởi để làm ra một chiếc bánh ngon không chỉ có thành phần tuyệt hảo. Đôi khi cái người có trong tay những thành phần thua kém nhưng biết nỗ lực, chú tâm và làm với tất cả tâm huyết của mình thì lại cho ra đời những chiếc bánh ngon nhất. Đó mới là những thành phần quan trọng nhất.

Tôi có một số người bạn cũng có những thành phần tệ hại trong cuộc đời này: họ sinh ra trong nghèo khó, có thể từng bị lạm dụng khi còn bé, học hành thì kém cỏi, thậm chí là có thể bị tàn tật hoặc không chơi thể thao được. Thế nhưng nhờ biết cách kết hợp một vài phẩm chất hiếm hoi của mình mà họ đã làm nên một chiếc bánh vô cùng ấn tượng. Tôi ngưỡng mộ họ vô cùng. Bạn đã từng gặp những người như thế chưa?

Tôi cũng có những người bạn có trong tay những thành phần tuyệt vời: gia đình giàu có, yêu thương họ; thông minh lanh lợi ở trường; có năng khiếu thể thao; ngoại hình dễ nhìn và nổi tiếng, ấy vậy mà họ đã hoang phí cuộc đời son trẻ của mình vì ma túy và bia rượu. Bạn có bao giờ gặp những người như thế chưa?

Phân nửa của nghiệp chướng chính là những thành phần mà chúng ta có trong tay. Còn nửa kia, vốn là phần cốt lõi nhất, lại chính là những gì chúng ta tạo ra từ các thành phần đó trong cuộc đời này.