• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nấc thang tâm hồn
  3. Trang 40

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 52
  • Sau

35Con đường cuộc đời

Đời người có rất nhiều con đường để chúng ta có thể lựa chọn bước đi. Nghề nghiệp cũng có rất nhiều: Trí thức, nông dân, công nhân, thương nhân, v.v. bạn muốn chọn ngành nghề nào? Học thuật, tri thức thì có văn học, lịch sử, địa lý, triết học, bạn muốn học hỏi và nghiên cứu về lĩnh vực nào?

Có người chỉ thích theo một con đường và đi trên con đường đó đến cùng, cuộc sống chỉ cần êm đềm như vậy. Có người một năm thay đổi vài ông chủ, thường xuyên thay đổi việc làm, hướng đi, đến cuối cùng chẳng việc nào hoàn thành trọn vẹn. Nhưng cũng có người sau khi thay đổi hướng đi, thay đổi môi trường làm việc họ đã tìm được cho mình sự thích thú chân thật. Cũng có không ít người có tài năng nhưng lại ăn chơi sa đọa, không có chí tiến thủ, có người có năng lực nhưng lười biếng, giải đãi, v.v. những người này sẽ không thể đi trên con đường đúng đắn nếu không thay đổi.

Có người không tìm được chí hướng cho cuộc đời mình. Hơn nữa, trên đường đời lại gặp rất nhiều chướng ngại, gian nan vất vả khiến họ luôn mơ hồ về đường đi của bản thân, tinh thần không vững chãi, đứng núi này trông núi nọ.

Máy bay bay lệch đường bay thì sẽ gặp nguy hiểm, không tránh khỏi những va chạm. Ô tô chạy sai tuyến đường cũng sẽ có khả năng gây tai nạn, dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng được.

Đời người có rất nhiều con đường. Tình yêu, gia đình, xã hội, kinh tế, chính trị, mọi ngành nghề đều có những con đường riêng. Cho dù là bạn đang bước trên con đường nào, sẽ có những mâu thuẫn, những trở ngại không thể lường trước được. Nhưng chỉ cần bạn không đi chệch ra ngoài quỹ đạo con đường mình đã chọn, đi được một cách bình an vô sự, thì đó là con đường chân chính mà ta nên đi.

Trên con đường của cuộc đời của mỗi con người đều cần phải có sự hướng dẫn, dìu dắt của người thiện tri thức. Điều này cũng giống như máy bay phải có đài quan sát chỉ dẫn vậy. Những con đường của cuộc đời mang đầy đủ những yếu tố trung thành, chính nghĩa, ngay thẳng, liêm khiết, uy tín, thành thật, cần cù, nhân từ đều là những con đường đúng đắn. Giống như “Bát chính đạo” trong Phật giáo, những con đường này hướng con người đến một tiền đồ xán lạn.

Trên cùng một con đường không phải chỉ có một mình chúng ta đang tiến về phía trước. Do đó, trên con đường của cuộc đời, phải giống như xe cộ vậy, biết khiêm tốn nhường nhịn lẫn nhau, cho người khác không gian để tiến lên, đây cũng là điều vô cùng quan trọng.

Đường là do con người đi lại mà hình thành, cho nên có lúc chúng ta phải tự khai mở con đường đi của chính mình. Có người ra nước ngoài mưu sinh tạo lập sự nghiệp, mong có thể mang vinh quang về cho gia đình, dòng tộc cũng như làm hiển hách cho đất nước mình. Có người lại trốn tránh lên núi rừng, trở về với thiên nhiên hoang dã, không chạy theo danh dự và địa vị, họ chăm chỉ viết sách và nghiên cứu phát biểu các học thuyết có giá trị. Đây cũng được coi là họ đang tự bước đi trên con đường cuộc đời của chính mình.

Đào Uyên Minh đi theo con đường ẩn sĩ, Văn Thiên Tường kiên định trên con đường chính nghĩa, Nhạc Phi đi theo con đường một dạ trung thành, Albert Einstein đi theo con đường khoa học, Sadaharu Oh theo con đường là một vận động viên bóng chày, v.v. Con người luôn phải tự bước đi trên con đường mà bản thân mình đã chọn lựa. Tốt nhất là chúng ta hãy dấn bước trên con đường đạo đức, con đường trung hiếu, tiết nghĩa, con đường giúp đời và làm lợi ích cho mọi người. Đây chính là con đường tươi sáng nhất cho toàn nhân loại.